Vụ việc đang gây bão dư luận Hàn Quốc này thật sự khiến ai cũng phải rùng mình
Cư dân mạng Hàn Quốc đang sục sôi vì vụ việc một nam sinh viên đại học đã lợi dụng danh nghĩa gia sư để làm những hành động cực kỳ đồi bại với một em học sinh cấp 2.
Thông tin được kênh Youtube của JTBC News - kênh tin tức thuộc đài truyền hình cáp quốc gia JTBC đăng tải và đang thu hút sự quan tâm cực lớn của netizen, đặc biệt là các gia đình đang thuê gia sư cho con.
Câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các bậc phụ huynh phải cực kỳ cảnh giác và có biện pháp thích hợp để ngăn chặn những tình huống tương tự nhé!
**Plot twist không ai ngờ tới**
Theo đó, nghi phạm là một anh chàng 20 tuổi vốn là sinh viên làm thêm tại cửa hàng của người mẹ. Nhờ tạo dựng được lòng tin, hắn đã chủ động đề nghị dạy kèm môn Toán cho con gái của chị, năm nay mới 13 tuổi. Vì tin tưởng vào vẻ ngoài trí thức, người mẹ đã giao con gái cho hắn mà không hề ngờ rằng, mình đang "giao trứng cho ác"
Không rõ bé gái có học được gì về kiến thức không, chỉ biết rằng sau một thời gian được gia sư này kèm cặp, em đã sợ hãi đến mức ám ảnh luôn.
**Khoảnh khắc sự thật vỡ lở**
Sự việc chỉ phát hiện khi bé gái bỗng dưng khóc lóc cầu xin mẹ hãy lắp camera giám sát trong phòng ngủ của mình mà không nói rõ lý do. Nghi ngờ có điềm chẳng lành, người mẹ kiểm tra hệ thống an ninh trong nhà thì phát hiện toàn bộ dữ liệu vào giờ học đều bị xóa sạch hoặc không ghi hình được
Chị quyết định giấu một chiếc camera bí mật trên kệ sách trong phòng con gái và đã bắt quả tang cảnh tên gia sư đã cưỡng ép, ôm ấp cô bé ngay trong giờ học - lúc mà lẽ ra hắn phải đang giảng bài cho cô bé.
Khi xem lại camera, người mẹ đã uất nghẹn thấy cảnh nam gia sư đang quấy rối con gái mình trong khi bé gái liên tục phản kháng và hét lên: "Dừng lại đi, nếu không con sẽ hét lên đấy!"
**Thao túng tâm lý nạn nhân - đỉnh cao của sự đê tiện**
Thực tế, hắn không chỉ quấy rối mà thậm chí còn thao túng tâm lý đứa trẻ, liên tục rót vào tai cô bé những lời như: "Mày là đứa yếu đuối, vô giá trị, mẹ mày không thương mày đâu". Điều này khiến nạn nhân bị tổn thương tâm lý nặng nề, không dám tâm sự với mẹ về những chuyện đã xảy ra, thậm chí có lúc đã nảy sinh mâu thuẫn với mẹ luôn
**Phán quyết gây phẫn nộ tột độ**
Sau sự việc, kẻ này vẫn thản nhiên đổ lỗi cho nạn nhân. Những lời vu khống của hắn như: "Nó thích tôi, nó mồi chài tôi. Nếu tôi không đồng ý, nó dọa sẽ đi mách mẹ" càng khiến dư luận thêm phẫn nộ, sục sôi
Mặc dù cảnh sát đã bắt giữ hắn ngay tại nhà, nhưng tòa án Hàn Quốc chỉ tuyên phạt 1 năm tù treo (hoãn thi hành án 2 năm) với lý do đây là "vi phạm lần đầu".
Hiện tại, kẻ này vẫn tự do, chưa bị đuổi học, vẫn thoải mái đăng ảnh lên mạng xã hội và sống một cuộc đời bình thường. Trong khi đó, hai mẹ con nạn nhân phải sống trong sự dằn vặt và tổn thương kéo dài.
Phán quyết này đã không nhận được sự đồng tình của dư luận chút nào. Một số netizen vì quá phẫn nộ nên đã yêu cầu công bố hình ảnh cũng như nơi theo học của bị cáo để giúp mọi người cảnh giác và không trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn.
**Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh**
Thực tế, những vụ việc quấy rối tình dục như trên không phải là hiếm, kể cả tại Hàn Quốc cũng như các nước khác trên thế giới, khi những kẻ quấy rối thường ít khi là người lạ. Thay vào đó, chúng thường tạo lòng tin trước với gia đình nạn nhân để rồi từ đó có cơ hội tiếp cận và tấn công những đứa trẻ yếu thế, không có khả năng kháng cự.
Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ đừng bao giờ hoàn toàn giao phó con em mình cho người khác, mà phải luôn sát sao, quan tâm đúng mức. Hãy thường xuyên trò chuyện, tâm sự với con cái để kịp thời phát hiện các vấn đề để từ đó có hướng xử lý thích hợp nhé!
Nguồn: kenh14.vn