ThoCute1607
New member
Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Không ngờ một chai rượu lại trở thành "thần chết" đoạt mạng 3 người đàn ông chỉ trong chớp mắt
Câu chuyện bi kịch diễn ra vào ngày 29-12-2011, khi anh Hoàng Văn Thuyên (SN 1976) rủ 2 người bạn thân là Giàng Seo Pao (SN 1972) và Giàng Seo Đề (SN 1994) về nhà chill và nhâm nhi vài ly. Nhưng mà plot twist đau lòng là sau hơn 1 tiếng đồng hồ, người dân trong thôn phát hiện cả 3 người đều đã tử vong rồi
Khi được công an "mời lên" làm việc, chị Hoàng Thị Tiên đã thú nhận toàn bộ sự thật. Hóa ra, anh Hoàng Văn Thuyên hay có thói quen say rượu về nhà rồi chửi bới, đánh đập vợ con. Thời gian gần đây, chị Tiên đã có mối quan hệ với một người đàn ông khác ở xã Nam Sơn (huyện Hoàng Su Phì).
Vào khoảng trung tuần tháng 11-2011, chị Tiên đã vào rừng chặt một đoạn cây lá ngón (loại cây độc nguy hiểm nha mọi người) về nhà thái ra ngâm với rượu. Sau khi thân cây lá ngón ngấm hết vào rượu, chị ta rót 1/4 chai rượu lá ngón này vào chai rượu thuốc mà chồng hay uống.
Bi kịch là anh Hoàng Văn Thuyên không hề biết "âm mưu" của vợ mình, lại còn rủ 2 người bạn về nhà cùng nhậu. Kết quả thương tâm là cả 3 người đều ra đi mãi mãi
Theo TTXVN, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đề nghị truy tố chị Tiên trước pháp luật.
Nguồn: soha.vn