Han2k69158
New member
Đánh nhau chưa đủ, còn mang cả súng kiếm vào tận bệnh viện gây náo loạn - drama căng đét!
Chiều 19-4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với 3 nghi can trong vụ việc chấn động. Câu chuyện này nghe mà sợ luôn á!
Mâu thuẫn cũ bùng phát
Khoảng 23h ngày 18-4, do có beef từ trước, Nguyễn Văn Huy (tức Huy Sò, sinh năm 1981, trú phường 10, TP Đà Lạt) cùng em trai là Nguyễn Văn Cường (tức Cường Sò, sinh năm 1983) kéo đến nhà anh Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (tức Đen Nam Bắc, sinh năm 1970, trú đường Tô Ngọc Vân, phường 1, TP Đà Lạt).
Vừa vào nhà, Huy liền đấm 2 phát vào mặt, còn Cường thì cầm luôn 2 cái muỗng ăn cơm và dao Thái Lan uy hiếp, đâm vào người anh Lâm. Kinh khủng chưa!
Khi thấy đàn em của Lâm đến giải vây, Cường kẹp cổ Lâm đe dọa rồi lôi ra ngoài, sau đó bỏ mặc nạn nhân và lên xe tẩu thoát.
Drama tiếp diễn tại bệnh viện
Anh Lâm được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu dưới sự hộ tống của gần 20 người. Plot twist là tại đây nhóm của Lâm lại đụng độ với Huy và Cường một lần nữa!
Đàn em của Lâm đòi "dạy cho một bài học" thì Cường gọi điện cầu cứu anh trai là Nguyễn Duy (tức Hùng Sò, sinh năm 1980) đến ứng viện.
Và đây là phần đỉnh cao của drama: Duy đến bệnh viện với cây kiếm và khẩu súng lục luôn! Thấy vậy, nhóm đàn em của Lâm hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, làm náo loạn khu vực cấp cứu của bệnh viện.
Cảnh sát vào cuộc
Cảnh sát 113 Công an Lâm Đồng nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, mời 3 anh em Duy, Huy, Cường về Công an phường 1 để làm việc.
Công an TP Đà Lạt đã thu giữ của 3 anh em: 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt (bên trong không có đạn), 1 cây kéo, 1 con dao Thái Lan đã bị gãy, 1 cây kiếm và 1 chiếc muỗng bị cong.
Duy khai khẩu súng trên do nhặt được, đã bị hư hộp đạn và chưa hề sử dụng cho đến khi bị thu giữ. Công an TP Đà Lạt đang làm việc với nạn nhân Lâm cùng các nghi can để làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn