Ngày 29/5 vừa qua, các cơ quan chức năng Kenya đã bắt giữ 8 nữ sinh với cáo buộc có liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại trường nội trú Utumishi ở thung lũng Rift. Vụ việc thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của 16 học sinh
Vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra ngay sau 12h đêm ngày 28/5 tại trường trung học nữ sinh Utumishi ở Gilgil, miền trung tây Kenya. Theo Cục Điều tra Hình sự Kenya, các bằng chứng ban đầu cho thấy có đến 8 nữ sinh bị nghi đã lên kế hoạch chi tiết và thực hiện vụ đốt trường này.
"Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi đã xác định được 8 học sinh là nghi phạm chính trong việc hoạch định và thực hiện vụ tấn công phóng hoả lần này", cơ quan điều tra cho biết trong thông báo chính thức. Hiện tại, cả 8 em đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các quan chức địa phương để chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân.
"Đây thực sự là khoảnh khắc vô cùng đau lòng. Với con số 16 người đã ra đi được xác nhận, tôi mong toàn thể người dân Kenya sẽ đồng hành cùng các gia đình qua lời cầu nguyện và những hỗ trợ thiết thực", ông chia sẻ. Ông cũng kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra chính thức và không nên suy đoán lung tung.
Trường nội trú Utumishi ở Gilgil thuộc quyền quản lý của Sở Cảnh sát Quốc gia, tọa lạc trong khu vực tập trung nhiều cơ sở quân sự và huấn luyện. Theo ông Samuel Ndanyi - Tư lệnh Cảnh sát khu vực Rift Valley, ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào khoảng 1h sáng ngày 28/5 (giờ địa phương), lúc này có khoảng 220 nữ sinh đang ngủ say trong ký túc xá. Điều đáng nói là vụ việc chỉ được báo cáo sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Kenya Julius Ogamba hôm 28/5 thông báo rằng vụ cháy đã khiến 79 người bị thương. Trong đó, 71 học sinh đã được xuất viện sau khi điều trị.
Hình ảnh được Đài truyền hình Citizen Television ghi lại cho thấy cảnh tượng đau lòng: cửa sổ vỡ tan tành, tường nhà đen sì vì khói. Trong khi đó, hàng chục phụ huynh đứng ngóng đợi bên ngoài trường, lo lắng tìm kiếm tin tức về con em mình
Các cơ quan chức trách chưa công bố nguyên nhân chính thức gây ra vụ cháy. Họ đang tiến hành xác minh lại số lượng học sinh có mặt tại ký túc xá khi xảy ra hoả hoạn để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào.
"Hai cuộc điều tra đang được triển khai song song nhưng nguyên nhân thực sự của vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng", Bộ trưởng Julius Migos cho hay.
Bà Eunice Mureithi, một phụ huynh may mắn có con gái sống sót, kể lại rằng ngọn lửa bắt nguồn từ phần mái vòm phía trên rồi lan cực nhanh khắp tòa nhà.
"Một phần lối thoát bị chặn nên rất nhiều em không thể chạy ra ngoài ngay được. May mắn là cuối cùng khá nhiều em vẫn thoát ra được", bà chia sẻ.
Wambui Nderitu, người có em họ đang học tại trường, kể lại với BBC Africa: "Khi chúng tôi đến nơi, mọi người được yêu cầu xếp hàng chờ thông tin. Ai cũng siêu lo lắng vì nghe tin có học sinh không qua khỏi và nhiều em đang được cấp cứu trong bệnh viện"
Cô cũng cho biết thêm: "Một số em ở tầng trên phải nhảy xuống để thoát thân nên bị thương khá nặng". Em họ của cô may mắn còn sống nhưng bị gãy chân.
Hoả hoạn tại trường học là vấn đề nan giải thường xuyên xảy ra ở Kenya. Chính phủ nước này cho biết chỉ riêng trong năm 2024 đã ghi nhận hơn 100 vụ cháy trường học
Theo các nghiên cứu tại Kenya, nhiều vụ cháy trước đây được cho là do chính học sinh gây ra nhằm phản đối các quy định kỷ luật quá nghiêm ngặt hoặc điều kiện học tập, sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.
Năm 2024, một vụ cháy tại trường nội trú tiểu học ở hạt Nyeri từng khiến 21 học sinh thiệt mạng, tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ đến giờ.
Nguồn: soha.vn
Vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra ngay sau 12h đêm ngày 28/5 tại trường trung học nữ sinh Utumishi ở Gilgil, miền trung tây Kenya. Theo Cục Điều tra Hình sự Kenya, các bằng chứng ban đầu cho thấy có đến 8 nữ sinh bị nghi đã lên kế hoạch chi tiết và thực hiện vụ đốt trường này.
"Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi đã xác định được 8 học sinh là nghi phạm chính trong việc hoạch định và thực hiện vụ tấn công phóng hoả lần này", cơ quan điều tra cho biết trong thông báo chính thức. Hiện tại, cả 8 em đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các quan chức địa phương để chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân.
"Đây thực sự là khoảnh khắc vô cùng đau lòng. Với con số 16 người đã ra đi được xác nhận, tôi mong toàn thể người dân Kenya sẽ đồng hành cùng các gia đình qua lời cầu nguyện và những hỗ trợ thiết thực", ông chia sẻ. Ông cũng kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra chính thức và không nên suy đoán lung tung.
Trường nội trú Utumishi ở Gilgil thuộc quyền quản lý của Sở Cảnh sát Quốc gia, tọa lạc trong khu vực tập trung nhiều cơ sở quân sự và huấn luyện. Theo ông Samuel Ndanyi - Tư lệnh Cảnh sát khu vực Rift Valley, ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào khoảng 1h sáng ngày 28/5 (giờ địa phương), lúc này có khoảng 220 nữ sinh đang ngủ say trong ký túc xá. Điều đáng nói là vụ việc chỉ được báo cáo sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Kenya Julius Ogamba hôm 28/5 thông báo rằng vụ cháy đã khiến 79 người bị thương. Trong đó, 71 học sinh đã được xuất viện sau khi điều trị.
Hình ảnh được Đài truyền hình Citizen Television ghi lại cho thấy cảnh tượng đau lòng: cửa sổ vỡ tan tành, tường nhà đen sì vì khói. Trong khi đó, hàng chục phụ huynh đứng ngóng đợi bên ngoài trường, lo lắng tìm kiếm tin tức về con em mình
Các cơ quan chức trách chưa công bố nguyên nhân chính thức gây ra vụ cháy. Họ đang tiến hành xác minh lại số lượng học sinh có mặt tại ký túc xá khi xảy ra hoả hoạn để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào.
"Hai cuộc điều tra đang được triển khai song song nhưng nguyên nhân thực sự của vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng", Bộ trưởng Julius Migos cho hay.
Bà Eunice Mureithi, một phụ huynh may mắn có con gái sống sót, kể lại rằng ngọn lửa bắt nguồn từ phần mái vòm phía trên rồi lan cực nhanh khắp tòa nhà.
"Một phần lối thoát bị chặn nên rất nhiều em không thể chạy ra ngoài ngay được. May mắn là cuối cùng khá nhiều em vẫn thoát ra được", bà chia sẻ.
Wambui Nderitu, người có em họ đang học tại trường, kể lại với BBC Africa: "Khi chúng tôi đến nơi, mọi người được yêu cầu xếp hàng chờ thông tin. Ai cũng siêu lo lắng vì nghe tin có học sinh không qua khỏi và nhiều em đang được cấp cứu trong bệnh viện"
Cô cũng cho biết thêm: "Một số em ở tầng trên phải nhảy xuống để thoát thân nên bị thương khá nặng". Em họ của cô may mắn còn sống nhưng bị gãy chân.
Hoả hoạn tại trường học là vấn đề nan giải thường xuyên xảy ra ở Kenya. Chính phủ nước này cho biết chỉ riêng trong năm 2024 đã ghi nhận hơn 100 vụ cháy trường học
Theo các nghiên cứu tại Kenya, nhiều vụ cháy trước đây được cho là do chính học sinh gây ra nhằm phản đối các quy định kỷ luật quá nghiêm ngặt hoặc điều kiện học tập, sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.
Năm 2024, một vụ cháy tại trường nội trú tiểu học ở hạt Nyeri từng khiến 21 học sinh thiệt mạng, tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ đến giờ.
Nguồn: soha.vn