Chấn động: Bắt 4 nghi phạm giả danh cảnh sát sát hại 2 chị em người Nga và cả gia đình người Thái

Theo RT, drama đẫm máu xảy ra gần thành phố du lịch Pattaya, Thái Lan đang làm dư luận dậy sóng! Hai chị em người Nga mất tích bí ẩn được phát hiện đã tử vong, rồi thêm 3 nạn nhân là cả một gia đình người Thái cũng bị sát hại

Cảnh sát Thái Lan cập nhật, đến nay họ đã bắt giữ được 4 nghi phạm trong vụ án gây chấn động này. Các nạn nhân bao gồm Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman (17 tuổi) người Nga, cùng với ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi) người Thái.

Plot twist đầu tiên: hai chị em Nga không phải khách du lịch như thông tin ban đầu, mà đã chuyển đến Thái Lan sinh sống cùng mẹ từ vài năm trước ở khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya. Rạng sáng 26/7, họ rời nhà trên một chiếc xe máy thuê hiệu Honda ADV 150. Không lâu sau, Diana nhắn tin cho mẹ nói rằng có vẻ như đang bị ai đó theo dõi, trước khi cả hai mất liên lạc hoàn toàn



Truyền thông địa phương cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai chị em trò chuyện với một người đi xe máy khác không xa nhà trước khi mất liên lạc. Sau đó, lực lượng chức năng phải mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Ba ngày sau, chiếc xe máy của các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị tháo rời và chôn trong một khu rừng gần nghĩa trang bỏ hoang.

Cảnh sát xác định Thana "Pong" Koedthong (43 tuổi) và Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi) là hai nghi phạm chính. Hai tên này bị bắt gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia vào ngày 31/7, sau chiến dịch truy bắt kéo dài 5 ngày gay cấn.



Trong quá trình thẩm vấn, hai nghi phạm thừa nhận sát hại hai chị em người Nga và dẫn các điều tra viên tới một ngôi mộ nông trong khu rừng ở Huai Yai. Cảnh sát tìm thấy thi thể được cho là của Diana và Roman. Công tác giám định pháp y vẫn đang được thực hiện để xác nhận chính thức.

Thủ đoạn của bọn tội phạm thật sự rùng rợn: chúng giả danh cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm tra để chặn xe hai chị em trên đường Sau đó, chúng còng tay người em trai và ép hai công dân Nga đi theo vào khu rừng dưới sự đe dọa bằng súng. Nhà chức trách cho rằng động cơ ban đầu có thể là cướp tài sản. Các nghi phạm đã lấy đi đồ đạc của nạn nhân, bao gồm cả chiếc xe máy.



Nhưng plot twist thứ hai còn rợn người hơn: một trong hai nghi phạm là Thong sau đó khai nhận liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại một gia đình người Thái mất tích khoảng hai tháng trước! Cảnh sát lập tức khám xét địa điểm thứ hai cách hiện trường đầu tiên chỉ vài km và phát hiện thêm ba thi thể

Hiện Pong và Thong bị cáo buộc các tội danh gồm giết người có chủ đích, cướp tài sản, vi phạm quy định về vũ khí và giả danh cảnh sát. Hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại gia đình người Thái, nhưng danh tính của hai người này chưa được cập nhật.



Điều đáng nói là Cơ quan cải huấn Thái Lan xác nhận Pong mới được trả tự do vào ngày 5/6, sau khi chấp hành 7 năm 7 tháng tù vì các tội cố ý giết người, cùng với vi phạm quy định về vũ khí và ma túy. Vừa ra tù đã tái phạm luôn, nguy hiểm quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top