Vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại An Giang đang khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nguyễn Văn Sang đã bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người" sau khi mang xăng đến nhà vợ cũ, cự cãi rồi đổ xăng lên người và nhiều lần tìm cách châm lửa. Ơ kìa, nghiêm trọng quá!
Nguồn cơn từ mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Sang (SN 1983, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo thông tin điều tra ban đầu, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, ngụ ấp An Phú, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) từng là vợ chồng. Hai người đã ly hôn được khoảng một năm rồi.
Trong thời gian sau ly hôn, giữa Sang và chị L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông. Haizz, đã ly hôn rồi mà vẫn không buông tha nhau sao?
Diễn biến vụ việc kinh hoàng
Vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 7/9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà chị L. tại ấp An Phú, xã Bình Hòa với mục đích giải quyết mâu thuẫn (nhưng lại mang theo xăng - dấu hiệu đáng nghi ngờ rồi đây ).
Thời điểm Sang đến, chị L. không có nhà nên người đàn ông này ở lại chờ.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chị L. trở về nhà. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Sang đã đổ xăng lên người chị L. và nhiều lần tìm cách châm lửa. OMG, nguy hiểm cực!
Mặc dù người thân của chị L. đã can ngăn, nhưng Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, khiến chị L. bị bỏng nghiêm trọng.
Gia đình sau đó đã kịp thời dập lửa và nhanh chóng đưa chị L. đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. May quá còn kịp!
Nghi phạm đã đầu thú
Sau khi gây ra vụ việc nghiêm trọng, Sang đã đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn đúng cách. Dù có chuyện gì thì cũng không được dùng bạo lực, đặc biệt là hành động nguy hiểm đến tính mạng như vậy!
Nguồn: techz.vn