OtakuNgotIu
New member
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra tay "trảm" hàng loạt cầu thủ của Buriram United (Thái Lan) và Zhejiang FC (Trung Quốc) sau vụ hỗn chiến gây sốc
Theo tờ Goal Thái Lan, AFC đã ra án phạt cực nặng cho 3 cầu thủ Buriram United: Ramil Sheydayev phải ngồi ngoài tận 8 trận, còn Leon James và Chitipat Tanklang mỗi người "bay màu" 6 trận luôn.
Phía Zhejiang FC cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" khi 3 cầu thủ Gao Di, Yao Junsheng và Leonardo cùng 2 thành viên BHL đều nhận phạt.
Vậy drama bắt đầu từ đâu? Chuyện là Theerathon Bunmathan bắt đầu cãi nhau với cầu thủ chủ nhà. Leon James tiến lại can ngăn kiểu "bình tĩnh đi bro, hết giờ rồi"... thế mà ăn luôn một cái tát vào mặt
Và thế là loạn! Cả hai bên mất bình tĩnh, cầu thủ hai đội lao vào nhau ầm ầm. Ramil Sheydayev bị đám chủ nhà quây lại đánh hội đồng, nhưng anh này cũng được cho là "góp vui" tích cực vào trận đấu võ. Thậm chí sau đó còn lên mạng "khẩu chiến" nữa chứ
Lạ là Theerathon Bunmathon - người mở màn cho pha ẩu đả - lại không bị phạt gì hết!
Chủ tịch Newin Chidchob của Buriram United lên tiếng trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã gửi hết ảnh và video chứng minh là đội chủ nhà tấn công cầu thủ của mình trước. Đa số ae đều tránh va chạm, nhưng một số không thể né kịp thì phải tự vệ và cứu đồng đội thôi.
Dù sao thì chúng ta cũng phải chấp nhận phán quyết từ Ủy ban kỷ luật rồi. Đội sẽ thiếu 3 cầu thủ bị coi là vi phạm ở AFC Champions League từ 12/12 trở đi".
Hiện tại Buriram United đang đứng thứ 3 bảng H với 6 điểm, kém hai đội dẫn đầu có 2 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp nha! Trận cuối họ gặp đội đầu bảng Ventforet Kofu - coi như là trận "sinh tử" luôn.
Nguồn: soha.vn