Vụ việc 6 người Việt ra đi đột ngột tại khách sạn Thái Lan vẫn đang được điều tra cực gắt các bạn ơi!
Liên quan đến vụ 6 du khách Việt Nam được phát hiện tử vong trong khách sạn ở khu vực Ratchaprasong, Bangkok, phía giám định tử thi cho biết tất cả đều thiệt mạng vì ngộ độc chất xyanua Cảnh sát nhận định rằng ít nhất một trong số những nạn nhân chính là hung thủ luôn.
Sáng 18/7, kênh truyền hình ThaiPBS đưa tin Thiếu tướng Pol. Wathee Asawutmankun - Tư lệnh Đội Pháp y Trung ương (Chỉ huy Đội Điều tra) đã reveal thông tin cực hot: phát hiện dấu vân tay khả nghi trên vật chứng! Hiện các chuyên gia pháp y đang đẩy nhanh quá trình xác định dấu vân tay này, đối chiếu với vân tay của 6 nạn nhân.
Về chi tiết "thuốc rắn số 7" mà nhiều người tò mò, phía công an cho hay loại thuốc này không liên quan đến vụ việc, tuy nhiên nguồn gốc của loại thuốc cũng đang được điều tra kỹ lưỡng.
Công an Thái Lan cho biết đến hôm nay chưa có thêm ai được thẩm tra và nguồn gốc của chất xyanua cũng đang được truy tìm gấp rút.
Plot twist ở đây nè!
Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin vào ngày 18/7/2024, phóng viên đã nhận được bằng chứng mà cảnh sát thu được - một lá thư được viết bằng tiếng Trung Quốc với nội dung khá... mơ màng: "Tôi muốn có nhiều tiền và vàng vì càng có nhiều tiền thì tôi càng có nhiều năng lượng. Tình yêu là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất trên đời và tình yêu này đi cùng tôi mọi lúc.
Tôi sống với phương châm này. Gia đình là mọi thứ đối với tôi. Vũ trụ cho tôi tiền để tôi có thể giúp người khác. Vũ trụ cho tôi tiền bởi tôi là một người tốt và tôi tử tế với mọi người. Vũ trụ cho tôi tiền vì tôi trân trọng nó... Tình yêu và năng lượng chảy trong tôi."
Đội điều tra cho biết hình ảnh lá thư được tìm thấy trong điện thoại của nghi phạm Sherine Chong, tuy nhiên chưa rõ bức thư do chính bà Chong viết hay được chụp lại từ nơi khác
Nguồn: soha.vn