NangXinh2k8
New member
Sáng 10-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vương Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết UBND huyện Trảng Bom vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ của xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Lý do? Đánh bài ăn tiền ngay tại... trụ sở luôn các bạn ơi!
Năm anh "cán bộ bài bạc" bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày bao gồm: Mai Thanh Tuấn (xã đội trưởng), Huỳnh Công Tuấn (xã đội phó) và ba công an viên là Lê Thanh Bắc, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Đức Học.
Theo ông Tuấn giải thích, những cán bộ này bị UBND huyện đình chỉ công tác là để cơ quan điều tra làm rõ thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã "bóc phốt" trước đó.
Drama bắt nguồn từ đâu?
Trước đó, một số người dân ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã phản ánh với Báo (có kèm cả clip bằng chứng luôn nha!) về việc 5 cán bộ trên đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở - giữa ban ngày ban mặt á!
Hai clip mà người dân gửi có độ dài khoảng gần 30 giây, mỗi clip dài hơn 10 giây được quay vào trưa ngày 7-3-2015. Trong clip ghi lại cảnh bảy anh đàng hoàng, trong đó năm người đang "hốt bài" xì phé ăn tiền, còn hai người ngồi ngoài cổ vũ tinh thần.
Điểm đặc biệt là trong năm người tham gia đánh bài có ba công an viên, một xã đội trưởng, và một xã đội phó của xã Bình Minh. Địa điểm diễn ra vụ việc được xác nhận là ngay tại nơi làm việc của các cán bộ này luôn - bold lắm anh em ơi!
Ngoài ra, qua lời trao đổi của các cán bộ này lúc đánh bài thì số tiền trên chiếu bạc lúc đó là khoảng... hơn 2 triệu đồng. Ủa, đánh bài công vụ mà "đậm" thế?
Plot twist: "Chỉ đánh vui thôi mà!"
Khi làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, năm cán bộ trên thừa nhận có đánh bài ăn tiền tại trụ sở. Nhưng giải thích là chỉ đánh cho vui, để góp tiền... ăn phở chứ không phải gì nghiêm trọng đâu. Số tiền hơn 2 triệu đồng mà họ trao đổi khi đánh bài cũng chỉ là nói cho "flex" chứ không có số tiền thực.
Ờm... nói cho vui mà cũng flex 2 triệu thì phở quý lắm đây!
Nguồn: soha.vn