Chấn động: 4.500 chị em bản địa Greenland bị ép đeo vòng tránh thai thời xưa

BoSky9366

New member
0345a4f79c7af7b56813.jpg


Ôi trời ơi, vừa mới lật lại lịch sử mà đã sốc nặng rồi! Hóa ra vào khoảng cuối những năm 1960 đến đầu 1970, chính phủ Đan Mạch đã thực hiện một chiến dịch "giới hạn sinh sản" cực kỳ phũ phàng với người dân bản địa trên đảo Greenland.

Kiểu gì cơ? Là họ đã ép 4.500 chị em phải đeo vòng tránh thai mà chẳng hỏi ý kiến gì luôn – không xin phép bản thân, không hỏi gia đình. Giờ câu chuyện mới được phanh phui qua một loạt chương trình radio và nhiều nạn nhân đã dũng cảm lên tiếng tố cáo.

Câu chuyện đau lòng của chị Britta Mortensen

Năm 1974, khi mới chỉ là một cô gái trẻ 16 tuổi trên đảo Greenland, chị Britta Mortensen đã phải trải qua nỗi đau không tên: "Rất đau đớn khi họ đưa vòng vào... Vòng ấy không phải dành cho một thiếu nữ như tôi. Tôi khi đó mới 16 tuổi".

Theo điều tra của Đài phát thanh - truyền hình công DR của Đan Mạch, khoảng 4.500 chị em người bản địa Greenland đã trở thành nạn nhân của chính sách kiềm chế tỷ lệ sinh vô nhân đạo này trong khoảng những năm 1960-1970.

Chị Britta kể: "Khi tôi 15 tuổi tôi được gửi đi học trường nội trú, người phụ trách trường ấy nói tôi phải đeo vòng tránh thai. Tôi nói không, nhưng bà ấy bảo có, tôi sẽ phải đeo vòng tránh thai dù tôi nói không". Nghĩ mà tức á!

Ba mẹ chị cũng chẳng được hỏi gì, thậm chí còn không hề hay biết con gái mình đang phải chịu điều gì. "Tôi không được thông báo gì hết, đó là một chủ đề cấm kỵ. Tôi rất xấu hổ, đến giờ tôi mới nói ra. Đến khi chuyện được đưa ra bàn luận trên công luận".

97d06ad3586c44226bba.jpg


Hơn 70 chị em đứng lên đòi công bằng ✊

Hiện tại, chị Mortensen cùng hơn 70 chị em khác đã tham gia vào một nhóm để cùng nhau chia sẻ và thảo luận về những gì đã xảy ra. Nghe mà thấy đau lòng vì họ còn phải nói đến chuyện... không thể có con nữa.

Còn chấn động hơn, nhiều chị em trong số này thậm chí còn không hề biết mình đang đeo vòng tránh thai! Chỉ đến khi về quê khám phụ khoa gặp bác sĩ cùng là người Greenland thì mới được báo. Hóa ra thường thì họ bị đặt vòng khi đi phá thai mà không được hỏi ý kiến gì cả. Sao có thể làm vậy được chứ?

"Chính phủ Đan Mạch phải xin lỗi vì đã gây ra những đau đớn mà tôi đã phải chịu. Chúng tôi phải được đền bù vì những bất công mà chúng tôi đã phải trải qua, nó không những khiến tôi phải tủi nhục, mà còn là một hành động phạm pháp", chị Britta Mortensen tuyên bố rõ ràng.

Rễ rắc từ tư tưởng thời thuộc địa♀️

Theo các nhà sử học, chiến dịch hạn chế người Greenland có con của Đan Mạch xuất phát từ quan điểm thời thuộc địa cũ kỹ. Kiểu họ cho rằng người Greenland "thiếu văn hóa" gì đó – nghe mà muốn đánh bàn luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top