Chấn động: 2 người Việt dính phốt nặng ở Nhật và Ấn Độ cùng một hôm

CamBobo3146

New member
6c492dab0ab3eaf94ff7.png


Trời ơi các bro ơi, ngày 29/12 vừa rồi thật sự là ngày đen tối cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi có tận 2 vụ bị bắt xảy ra cùng lúc ở hai quốc gia khác nhau luôn á!

Theo trang NDTV đưa tin thì vào ngày 29/12, cảnh sát Ấn Độ đã "hốt" được chị Nguyen Thi Le Hang ngay tại sân bay quốc tế ở New Delhi đúng lúc chị đang định lên máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Lý do gì cơ hả? Á thì chị này mang theo 15kg lông chim công không rõ nguồn gốc luôn các bạn ơi

Chị Hang đã bị bàn giao cho cơ quan hải quan vì không giải thích được tại sao lại mang theo một đống lông chim công khủng như vậy. Giờ giới chức đang "soi" kỹ xem số hàng này từ đâu ra và liệu có vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã ở Ấn Độ hay không nữa. Fun fact là chim công được bảo vệ theo Khoản I Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã Ấn Độ 1972 đó nha!

1417b5ac6fa1782e4720.jpg


Còn bên phía Nhật Bản cũng vào đúng ngày 29/12 đó, một anh thực tập sinh người Việt 22 tuổi bị công an "mời lên đồn" vì bị tình nghi gây ra cái chết của một đồng nghiệp luôn

Cảnh sát cho biết anh này đã dùng con dao làm bếp dài 16cm đâm vào bụng và chân một đồng nghiệp tại ký túc xá nhân viên của nhà máy ở Motosu, tỉnh Gifu vào lúc 18h tối. Plot twist là nạn nhân cũng là người Việt nốt các fen ạ

707610e5da5253ae0745.png


Haizzz, đọc mà thấy buồn quá đi mất... Mong sao mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top