Chấn động: 2 lần cưới, 2 lần ly hôn cùng 1 người - Anh chàng sốc nặng phát hiện 9 năm nuôi con người ta

a58e5d96274afdc27d10.png


Ủa trời, câu chuyện này nghe mà muốn ngất luôn á! Một anh chàng ở Trung Quốc vừa trải qua drama đời thực đau hơn phim truyền hình: tin lời vợ cũ mang bầu con mình nên quyết định quay lại, nhưng 9 năm sau mới biết bé không phải máu mủ ruột thịt của mình. Giờ anh khởi kiện đòi lại tiền nuôi con và bồi thường tinh thần luôn rồi

Yêu 2 lần, chia tay 2 lần - Drama vẫn chưa hết

Theo Guangzhou Daily đưa tin, anh chàng 45 tuổi ở tỉnh Sơn Đông và người vợ cũ 43 tuổi có mối quan hệ on-off kinh điển. Lần đầu hai người đăng ký kết hôn vào tháng 4/2011, nhưng không hiểu sao lại đường ai nấy đi.

Plot twist là khi vợ cũ mang bầu, anh nghĩ đó là con mình nên quyết định "khôi phục tình yêu" vào tháng 1/2017. Đến tháng 7 cùng năm, một bé trai chào đời.

Nhưng mà happy ending đâu có dễ dàng vậy! Đến tháng 4/2022, hai người lại thuận tình ly hôn lần 2 Sau khi chia tay, anh đảm nhận việc chăm sóc, nuôi dạy cậu bé.

Mọi chuyện cứ bình thường cho đến tháng 7/2026, khi đứa trẻ được mẹ đón về. Cũng lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ về quan hệ huyết thống giữa mình và cậu bé đã 9 tuổi.

Test ADN vạch trần sự thật gây sốc

Ngày 9/7/2026, anh chàng đề nghị làm giám định ADN. Kết quả công bố ngày 15/7 khiến ai cũng phải choáng: anh và đứa trẻ KHÔNG có quan hệ cha con ruột thịt

32ac6ee320284036f588.png


Biết sự thật rồi, anh không thể im lặng được nữa. Anh đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu xác nhận mình không phải cha ruột của cậu bé, đồng thời đòi vợ cũ hoàn trả tiền nuôi con và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tòa án Nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông xem xét và đánh giá kết quả giám định từ cơ quan giám định tư pháp là chứng cứ hợp lệ, đủ cơ sở xác định giữa người đàn ông và cậu bé không có quan hệ huyết thống cha con.

Phía người vợ cũ thì không phản đối kết luận giám định, cũng chẳng đưa ra ý kiến gì để bác bỏ yêu cầu của chồng cũ. Vậy là các yêu cầu của anh được tòa chấp thuận hết luôn! ✅

671aace2c852780533aa.png


Phải đền bù gần 941 triệu đồng - Con số "khủng" làm netizen choáng váng

Theo phán quyết của tòa, trong vụ này anh không phải cha ruột nên không có nghĩa vụ pháp lý phải nuôi bé. Việc người vợ cũ giấu giếm sự thật khiến anh tốn nhiều tiền trong thời gian dài, mà còn chịu tổn thương tinh thần nặng nề.

Tòa xác định hành vi của cô thuộc trường hợp thu lợi bất chính, phải chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí. Hơn nữa, việc này còn xâm phạm quyền nhân thân, danh dự của người đàn ông, nên phải bồi thường tinh thần.

Theo phán quyết, người vợ cũ phải hoàn lại 190.050 nhân dân tệ (tương đương gần 736 triệu đồng), bao gồm tiền nuôi dưỡng, học tập và khám chữa bệnh cho đứa trẻ mà anh đã chi trước đó.

Chưa hết đâu! Cô còn phải bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng) cho tổn thất tinh thần và trả 3.010 nhân dân tệ (gần 12 triệu đồng) chi phí giám định ADN.

7c6e473dae1ffe6cdf7c.jpg


Tổng cộng lại, người phụ nữ phải thanh toán 243.060 nhân dân tệ, tương đương gần 941 triệu đồng Cô cũng phải chịu luôn án phí của vụ kiện nữa.

Câu chuyện này thực sự là bài học đắt giá về sự trung thực trong quan hệ. 9 năm nuôi con người ta mà không biết, cảm giác đau đớn và bị phản bội chắc không gì sánh được Các bạn nghĩ sao về vụ này?

323a2e4ae16cab7d554f.jpg


776b05d43d740b0b6759.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top