NgocLovely4299
New member
Ban kỷ luật VFF vừa "thả thính" quyết định xử phạt vòng 7 V.League 2018, và lần này có 2 anh chàng nhà Khánh Hòa phải "ăn quả đắng" rồi
Cụ thể, Nguyễn Hoàng Quốc Chí của Khánh Hòa bị "ngồi nhà" 2 trận tiếp theo (tương đương 1 thẻ đỏ trực tiếp luôn á) vì lỗi có hành vi bạo lực với thủ môn Phạm Văn Tiến trong trận tiếp đón HAGL cuối tuần vừa rồi. Nặng đấy nha!
Cũng ở trận này, ngoại binh nhà Khánh Hòa là Zarour Chaher cũng không "sạch" tí nào, có hành vi phi thể thao với cầu thủ Gordon Rimario Allando của HAGL nên bị cảnh cáo bằng hình thức nhắc nhở. Ơ hay hay
Cũng cảnh cáo nhưng "gắt" hơn là BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa, bị phạt tiền 15 triệu đồng vì để khán giả ném chai nước xuống sân trong thời gian thi đấu với Sài Gòn FC. Đắt đấy mấy bác ơi!
Quay lại drama giữa Khánh Hòa vs HAGL, phía đội chủ nhà kể lể rằng Quốc Chí gây gổ Văn Tiến vì cầu thủ đội khách đã dùng tiếng Anh để xúc phạm Zarour Chaher. Tuy nhiên, phía HAGL vẫn "im hơi lặng tiếng" về việc này luôn á
Mới đây, HLV Lê Thụy Hải cũng lên tiếng cho rằng việc các cầu thủ đôi khi nói bậy là chuyện "bình thường của làng bóng đá", vì đây là trò chơi có tính đối kháng cao mà. Hiểu rồi nhưng mà...
Vòng 7 V.League 2018: Khánh Hòa 1-1 HAGL
Nguồn: kenh14.vn