Tối ngày 5/1, theo tờ Shanghaiist đưa tin, một sự việc "trời ơi đất hỡi" đã xảy ra tại nhà hàng lẩu Haidilao ở Vũ Hán (Trung Quốc). Đang ngồi ăn lẩu chill chill thì bỗng nhiên chiếc TV màn hình khủng trên tường chuyển từ quảng cáo sang chiếu luôn nội dung 18+
Nhân viên nhà hàng lập tức tắt TV đi, nhưng mà đã muộn rồi bạn ơi - một vị khách đã kịp chụp lại bằng chứng. Bức ảnh này sau đó viral luôn trên mạng xã hội Weibo với gần 400 triệu lượt xem (số liệu khủng khiếp quá trời ).
Đại diện chuỗi nhà hàng vội vàng lên tiếng xin lỗi khách hàng và báo công an vào cuộc điều tra. Đến ngày 11/1, cảnh sát đã tìm ra và bắt được thủ phạm - một anh chàng tên Liang.
"Lúc đó tôi rất chán và muốn chơi khăm. Tôi không nghĩ nó sẽ biến thành một chuyện gì đó quá nghiêm trọng", anh ta trình bày với cảnh sát. Lý do nghe xong muốn ngã ngửa luôn á
Hóa ra Liang đã hack được mật khẩu Wi-Fi của nhà hàng, rồi dùng smartphone kết nối vào TV và quyết định chiếu nội dung "nhạy cảm" vì nghĩ đó là một trò đùa vui. Ủa anh bạn ơi, vui kiểu gì chứ???
Nguồn: gamek.vn