ChangMap1083
New member
Trưa ngày 20/2, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Quốc Huy (sinh năm 1986, ở xã Thạch Đồng – TP Hà Tĩnh) trong tình trạng bỏng nặng do tự thiêu
Ông Trần Đình Chiểu (64 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) kể lại giây phút kinh hoàng lúc 15h10: "Lúc đó tôi đang ngồi xem tivi bỗng nghe tiếng la hét, nhìn ra thấy khói bốc lên từ nhà ông Hồ Sỹ Vinh (bố của Huy). Mọi người chạy sang thì phát hiện cửa chính bị khóa trái từ trong, gọi hoài không ai trả lời. Chúng tôi vội cắt điện rồi phá cửa xông vào. Cảnh tượng thật sự kinh hoàng khi thấy Huy đang nằm giữa nhà, ngọn lửa bao trùm toàn thân. Chúng tôi vội lấy chăn trùm lại và đưa em ấy đi cấp cứu gấp".
"Khi xông vào thì thấy bên cạnh Huy có chiếc can 2 lít còn tanh tưởi mùi xăng. Trên tường có dòng chữ viết: 'Chán đời lắm. Con xin lỗi bố'. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra " - ông Chiểu chia sẻ thêm.
Theo tìm hiểu, Huy là con thứ 3 trong gia đình 5 anh em. Anh vừa từ miền Nam về được khoảng một năm.
Hàng xóm cho biết, gần đây Huy có vẻ thường xuyên chán nản, có thể do chuyện tình cảm không suôn sẻ
Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: soha.vn