ThoMoon8573
New member
Dạo này Olympic Tokyo 2020 đang hot điên đảo, mạng xã hội tràn ngập những khoảnh khắc cháy hết mình của các VĐV Trong đó có bức ảnh đôi chân nhăn nheo kinh dị của một kình ngư vì ngâm nước quá lâu, khiến ai cũng phải giật mình.
Mặc dù bức ảnh này không phải từ Olympic Tokyo đang diễn ra, nhưng câu chuyện đằng sau nó lại xứng đáng để mọi người bỏ ra vài phút đọc. Bởi đây là hành trình truyền cảm hứng mãnh liệt từ một nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 thực thụ!
Đó chính là đôi chân của kình ngư người Hà Lan Maarten van der Weijden (sinh 1981). Maarten lớn lên tại thành phố Alkmaar nổi tiếng với chợ phô mai ở phía Bắc Hà Lan.
Tài năng bơi lội của Maarten được phát hiện từ rất sớm. Ai cũng nghĩ sự nghiệp của anh sẽ thăng hoa với đủ thứ kỷ lục đỉnh cao. Nhưng rồi năm 2000, khi mới 19 tuổi, "cú sốc" ập đến - anh bị chẩn đoán mắc ung thư máu (leukemia)
Đối với một VĐV bơi lội, tin này quả là "sét đánh ngang tai" vậy. Nhưng Maarten - người luôn thích phá kỷ lục - đã quyết định biến thất bại thành chiến thắng. Anh chống chọi với bệnh tật và chứng minh rằng những gì bác sĩ nói về căn bệnh của mình hoàn toàn có thể vượt qua được!
Và rồi kỳ tích đã đến! Chỉ sau 2 năm phát hiện bệnh, chàng trai trẻ với nghị lực sống mãnh liệt không chỉ chiến thắng ung thư máu mà còn comeback lại đường đua xanh. Đỉnh cao hơn nữa, năm 2008, anh mang về tấm huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh Cũng trong năm đó, anh tuyên bố giải nghệ khi nhận danh hiệu Vận động viên thể thao người Hà Lan của năm.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó!
Người ta nói VĐV luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân để tìm ra những giới hạn mới. Và Maarten cũng vậy!
Ngày 22-23/5/2017 tại Amsterdam, Maarten thử sức phá kỷ lục thế giới về bơi lội trong 24 giờ. Anh hoàn thành 99,5km (chưa phá được kỷ lục 102km) nhưng đã gây quỹ được 8.500 euro (hơn 200 triệu VNĐ) cho nghiên cứu ung thư
Không bỏ cuộc, đến tháng 3/2018, Maarten tiếp tục thử thách và lần này đã thành công bơi được 102,8km trong 24 giờ, chính thức phá kỷ lục thế giới!
Nguồn: kenh14.vn