SuaCandy9517
New member
Hú hồn! Anh Hải này bị chủ xe phát hiện và tri hô thì xỉu, chạy tóe khói luôn. Nhưng mà té ra đội trinh sát đang ở ngay đó, nên... bắt gọn tại trận thôi
Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Phi Hải (sinh năm 1985, ngụ quận 1) cùng tang vật cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".
Chuyện là vào trưa 22/5, lúc 13h45, anh Hải mang theo bộ đồ nghề lang thang trên đường Nguyễn Trãi, đoạn ngay trước trụ sở Đội Hình sự đặc nhiệm để... cạy logo xe ô tô bán kiếm tiền mua chất. Thế mà phát hiện chiếc BMW của chị N.T.P.T (sinh năm 1982, ngụ quận 6) đậu ven đường không người trông coi thì ra tay liền tay
Plot twist: Đúng lúc đó chị T quay lại xe, phát hiện và hét lớn. Anh Hải chạy được đến hẻm 214 đường Nguyễn Trãi thì bị các anh trinh sát từ trong trụ sở gần đó phi ra truy đuổi và khống chế gọn lẹ. Còn thu giữ cả bộ đồ nghề xịn sò: lưỡi dao, kìm, đoản phá khóa tự chế...
Tại cơ quan công an, Hải thú nhận đã gây ra nhiều vụ trộm logo xe ô tô tương tự khắp TP.HCM để bán lấy tiền chơi ma túy. Anh này còn có 2 tiền sự về hành vi "sử dụng ma túy" nữa chứ không phải dạng vừa đâu
Nguồn: soha.vn