Mùa hè là mùa của những cơn mưa rào bất ngờ ập đến giữa trời nắng chang chang. Và điều mà lũ nhóc nào cũng mong chờ sau mỗi cơn mưa chính là được nhìn thấy cầu vồng đó nha!
Dải cầu vồng 7 sắc màu bắt mắt vắt ngang bầu trời, xinh xỉu đến nỗi ai nhìn cũng phải "ủa ủa" thích thú hết. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi ít nhất một lần: chân cầu vồng nằm ở đâu nhỉ?
Vào ngày thứ Ba vừa rồi, Jessica Schinke và con trai 5 tuổi Theodore của cô đã trúng jackpot khi tìm thấy chân cầu vồng ngay trên nông trại nhà mình luôn!
Jessica và bé Theodore đến thăm chị gái cô ở Chippewa, Wisconsin (Mỹ). Vừa đến nơi thì trời bắt đầu mưa rào. Những cơn mưa ở vùng thôn quê thường đến nhanh, tạnh cũng nhanh thôi. Và sau khi cơn mưa qua, không khí trong lành mát rượi cực phê phơi phới luôn!
Theodore xin mẹ cho ra ngoài chơi với hai anh chị họ là Victoria 17 tuổi và Alexandria 15 tuổi. Khi cả nhà ra đến cánh đồng thì OMG, họ nhìn thấy chân cầu vồng thật sự! Dải cầu vồng thực sự chạm xuống mặt đất nha mọi người ơi!
Đây đúng là cảnh tượng vi diệu cực kỳ, cả nhà bé Theodore không muốn bỏ lỡ dịp may hiếm có này, nên đã spam một mớ ảnh để lưu giữ kỷ niệm liền.
Theo truyền thuyết phương Tây, nếu ai tìm thấy chân cầu vồng thì cũng sẽ tìm thấy một hũ vàng ngay đó. Nhưng cả gia đình bé Theodore đã phải "sad" vì chẳng có hũ vàng nào hết á Jessica hóm hỉnh chia sẻ: "Chúng tôi cứ nghĩ mình sẽ giàu to."
Cô cũng bày tỏ cảm giác sướng rơn khi cả gia đình vui vẻ chơi đùa trên cánh đồng và chụp ảnh với cầu vồng hơn là thấy lũ trẻ cứ dán mắt vào điện thoại. Tuy cầu vồng chỉ xuất hiện có gần 1 phút thôi nhưng đó thực sự là những giây phút rất tuyệt vời!
Nguồn: kenh14.vn