Chăn bò giữa đồng, sét đánh không chừa người cầm điện thoại

CaoKute2436

New member
9c031edbc253a3538231.jpg


Ôi trời ơi, đang ngon lành chăn bò thì trời mưa giông ập đến, 4 người ở Thanh Hóa không kịp trở tay đã bị sét đánh liên hoàn Trong đó 1 người tử vong, 3 người bị thương – và đáng buồn là người xấu số nhất lại là người đang mang điện thoại theo người.

Sự việc "trời đánh thánh vật" này xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 15-6, tại xóm 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời kể của những người chứng kiến, lúc đó anh Đỗ Trọng Vũ (sinh năm 1992) cùng 3 em nhỏ là Lê Đình Dũng (sinh năm 2001), Lê Hải Long (2007) và em Lê Thị Thùy Linh (cùng ở địa chỉ trên) đang chill chill chăn bò ngoài cánh đồng gần nhà. Tự nhiên trời xám xịt, mưa giông kèm sấm chớp ập đến không báo trước ️

Chỉ trong tích tắc, một tia chớp xé trời kèm theo tiếng sấm đánh "tanh tách" làm mọi người xung quanh giật mình nhìn lại thì thấy 4 người này ngã quỵ xuống đồng Bà con chạy ra thì phát hiện anh Vũ đã tử vong tại chỗ, em Dũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu gấp. May mắn là hai em Long và Linh đứng xa hơn nên chỉ bị thương nhẹ.

Đặc biệt, trong số 4 người bị sét đánh thì anh Đỗ Trọng Vũ là người đang mang theo điện thoại bên mình – điều này có thể đã khiến anh trở thành "mồi thu hút" của sét đánh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt để làm rõ sự việc và bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top