Chạm vào thứ lạ trên hồ băng, anh chàng giật cả mình vì quá kỳ dị

SimpSao2k7

New member
Lướt dạo trên hồ băng ở Utah (Mỹ) thì phát hiện thứ này, nhìn mà muốn "chạy mất dép" luôn á!

Một cặp đôi đang đi dạo chill chill trên hồ băng ở Utah thì bỗng dưng dẫm phải một vật thể siêu to khổng lồ, hình tròn nằm ngay giữa lớp băng tuyết dày cộm. Nhìn vào mà... không hiểu là cái quái gì luôn!

24d66db483a7d16f1a21.jpg


Vì quá tò mò (và hơi sợ sợ), cặp đôi này đã quay clip đăng lên Youtube hỏi dân mạng xem ai biết đây là hiện tượng gì không.

Trong video, cái hình tròn kỳ lạ đó có đầy những lỗ nhỏ li ti bên dưới lớp băng. Zoom vào gần hơn thì phát hiện trong mỗi lỗ đều có một thứ gì đó màu trắng, nhầy nhụa, mềm mềm nhìn siêu ghê

Anh chàng trong clip còn dũng cảm chạm tay vào luôn nhưng vẫn không đoán ra đó là sinh vật gì trên hành tinh này!

204e95512f05924b7d78.jpg


Dân mạng lập tức vào phỏng đoán ầm ầm, mỗi người một ý kiến khác nhau luôn:

- Team 1 bảo đó là nấm kỳ lạ nào đó
- Team 2 nghĩ là đàn sứa bị đóng băng luôn
- Có người bảo là quả hạch do chim gõ kiến chôn
- Thậm chí còn có thuyết sao băng rơi xuống hay tinh thể muối đọng lại
- Một số anti-fan lại bảo đây chỉ là trò lừa đảo thôi

bf7a28388d2ede01ef86.jpg


Tuy nhiên, có một câu trả lời được nhiều người ủng hộ nhất:

"Những tinh thể hình dạng kỳ dị này chính là protein chống đông lạnh (AFPs). Mình nghĩ AFPs từ những sinh vật sống ở vùng lạnh lẽo đã ức chế sự kết tinh của băng và tạo nên hình dạng này.

AFPs có thể từ một số loại nấm hiếm, hoặc thậm chí là máu của cá hay động vật ăn thịt vùng Bắc cực nào đó".

Giải thích thêm xíu: Protein chống đông (Antifreeze Proteins - AFPs) là loại protein có khả năng ức chế quá trình hình thành tinh thể băng. Nó có thể làm giảm điểm đóng băng của nước nhưng không ảnh hưởng đến điểm nóng chảy - nghe fancy phết ha!

Nhưng mà... tất cả những giả thuyết trên đều chưa có bằng chứng cụ thể nào cả. Vậy nên câu hỏi "Cái hình tròn lạ trên hồ băng là gì?" vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp thỏa đáng! ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top