NgocBibi1118
New member
Tự nhiên sờ cún lạ rồi bị cắn, vậy ai chịu trách nhiệm đây?
Theo trang Sohu đưa tin, vào ngày 6/10 vừa qua, tại một con đường ở huyện Tân Hải thuộc thành phố Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ chó cắn người cực kỳ nghiêm trọng.
Một chị phụ nữ dẫn con gái đi shopping thì bỗng nhiên bắt gặp một chú chó vàng đang nằm nghỉ trên vỉa hè.
Có lẽ vì quá mê thú cưng nên hai mẹ con đã tiến lại gần chú chó, sau đó thò tay ra vuốt ve. Thế nhưng điều "kinh hoàng" đã xảy đến...
Chú chó bất ngờ lao vào cắn luôn vào mặt của chị này, khiến chị ngã lăn ra gào khóc trong đau đớn. Đứa con gái sợ hãi đứng nhìn mẹ mình lăn lộn dưới đất, hoảng loạn không biết làm gì. Lúc này, một anh chàng mặc tạp dề xanh lá được cho là chủ của chú chó đang ngồi trước cửa hàng bên cạnh lập tức chạy đến kéo chó ra và gọi cấp cứu.
Chỉ trong vài giây, mặt của chị phụ nữ đã bị thương nặng với nhiều vết rách nghiêm trọng, máu chảy đầy mặt luôn. Chị đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Sau sự việc, chủ chó đã lên tiếng cho biết, cún của anh thuộc giống Chow Chow, một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc, người bản địa gọi là Tùng sư khuyển, có nghĩa là "chó sư tử xù". Giống chó này còn được gọi là Đường khuyển, tức "chó của đời nhà Đường".
Anh chủ chó còn giải thích: "Cún của tôi trước giờ rất hiền, chỉ là ít có ai đến gần nó. Tôi cũng không ngờ nó lại cắn cô ấy, làm bị thương người ta, gây ra biết bao phiền phức".
Hiện tại chị phụ nữ đang phải điều trị. Chủ chó có thể phải đối diện với mức bồi thường khá lớn vì chi phí điều trị vùng mặt đắt đỏ, sau đó còn có thể phải áp dụng quy trình phẫu thuật thẩm mỹ nữa.
Bức xúc vì gương mặt của mình gần như bị cắn nát, chị phụ nữ đã yêu cầu chủ con chó bồi thường và chi trả toàn bộ chi phí điều trị của mình.
Tuy nhiên, khi đoạn clip trích xuất từ camera quay lại toàn bộ quá trình hai mẹ con chị này tiếp cận con chó cho đến lúc bị cắn được lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Nhiều người cho rằng chị phụ nữ đã tự dẫn con gái đến vuốt ve con chó, sau đó bị cắn thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của chị, chủ con chó không cần phải nhận trách nhiệm bồi thường.
"Con chó đang nằm im lìm, là do chị tự đến vuốt ve rồi bị cắn. Con chó ấy cũng không phải của chị, là do chị đã chủ động tiếp cận, để rồi lại bắt chủ con chó chịu hết trách nhiệm. Tự làm tự chịu!"
Song cũng không ít người cho rằng: "Để thú cưng ngoài đường, đặc biệt là chó, thì phải có rọ mõm. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì cho dù có người đến chọc chó rồi bị cắn thì cũng là trách nhiệm của người chủ. Chị phụ nữ kia có đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường".
Nhiều người bày tỏ ý kiến trung lập: "Mặc dù ở phương diện pháp lý, chủ con chó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng nếu xét theo mặt tình người đạo lý thì chị phụ nữ không nên yêu cầu chủ con chó bồi thường toàn bộ như vậy. Vì chị đã chủ động tiếp cận con chó, chị cũng có một phần trách nhiệm".
Chủ chó cho biết: "Mặc dù tự nhiên hứng chịu khoản bồi thường xuống đầu, nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì chó nhà mình đã cắn người ta".
Nguồn: soha.vn
Theo trang Sohu đưa tin, vào ngày 6/10 vừa qua, tại một con đường ở huyện Tân Hải thuộc thành phố Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ chó cắn người cực kỳ nghiêm trọng.
Một chị phụ nữ dẫn con gái đi shopping thì bỗng nhiên bắt gặp một chú chó vàng đang nằm nghỉ trên vỉa hè.
Có lẽ vì quá mê thú cưng nên hai mẹ con đã tiến lại gần chú chó, sau đó thò tay ra vuốt ve. Thế nhưng điều "kinh hoàng" đã xảy đến...
Chú chó bất ngờ lao vào cắn luôn vào mặt của chị này, khiến chị ngã lăn ra gào khóc trong đau đớn. Đứa con gái sợ hãi đứng nhìn mẹ mình lăn lộn dưới đất, hoảng loạn không biết làm gì. Lúc này, một anh chàng mặc tạp dề xanh lá được cho là chủ của chú chó đang ngồi trước cửa hàng bên cạnh lập tức chạy đến kéo chó ra và gọi cấp cứu.
Chỉ trong vài giây, mặt của chị phụ nữ đã bị thương nặng với nhiều vết rách nghiêm trọng, máu chảy đầy mặt luôn. Chị đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Sau sự việc, chủ chó đã lên tiếng cho biết, cún của anh thuộc giống Chow Chow, một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc, người bản địa gọi là Tùng sư khuyển, có nghĩa là "chó sư tử xù". Giống chó này còn được gọi là Đường khuyển, tức "chó của đời nhà Đường".
Anh chủ chó còn giải thích: "Cún của tôi trước giờ rất hiền, chỉ là ít có ai đến gần nó. Tôi cũng không ngờ nó lại cắn cô ấy, làm bị thương người ta, gây ra biết bao phiền phức".
Hiện tại chị phụ nữ đang phải điều trị. Chủ chó có thể phải đối diện với mức bồi thường khá lớn vì chi phí điều trị vùng mặt đắt đỏ, sau đó còn có thể phải áp dụng quy trình phẫu thuật thẩm mỹ nữa.
Bức xúc vì gương mặt của mình gần như bị cắn nát, chị phụ nữ đã yêu cầu chủ con chó bồi thường và chi trả toàn bộ chi phí điều trị của mình.
Tuy nhiên, khi đoạn clip trích xuất từ camera quay lại toàn bộ quá trình hai mẹ con chị này tiếp cận con chó cho đến lúc bị cắn được lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Nhiều người cho rằng chị phụ nữ đã tự dẫn con gái đến vuốt ve con chó, sau đó bị cắn thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của chị, chủ con chó không cần phải nhận trách nhiệm bồi thường.
"Con chó đang nằm im lìm, là do chị tự đến vuốt ve rồi bị cắn. Con chó ấy cũng không phải của chị, là do chị đã chủ động tiếp cận, để rồi lại bắt chủ con chó chịu hết trách nhiệm. Tự làm tự chịu!"
Song cũng không ít người cho rằng: "Để thú cưng ngoài đường, đặc biệt là chó, thì phải có rọ mõm. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì cho dù có người đến chọc chó rồi bị cắn thì cũng là trách nhiệm của người chủ. Chị phụ nữ kia có đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường".
Nhiều người bày tỏ ý kiến trung lập: "Mặc dù ở phương diện pháp lý, chủ con chó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng nếu xét theo mặt tình người đạo lý thì chị phụ nữ không nên yêu cầu chủ con chó bồi thường toàn bộ như vậy. Vì chị đã chủ động tiếp cận con chó, chị cũng có một phần trách nhiệm".
Chủ chó cho biết: "Mặc dù tự nhiên hứng chịu khoản bồi thường xuống đầu, nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì chó nhà mình đã cắn người ta".
Nguồn: soha.vn