Chạm nơi tim với bộ tranh ký họa "Thành phố tôi yêu" của hội sinh viên ĐH Sài Gòn

93193fad27618ef23551.webp


Bộ tranh ký họa "Thành phố tôi yêu" do hội sinh viên và cựu sinh viên trường ĐH Sài Gòn thực hiện để chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) đang gây sốt cộng đồng mạng

Dự án được Đoàn trường ĐH Sài Gòn phát động từ đầu tháng 3/2020, với 3 chủ đề chính xịn sò: Những ký ức xưa cũ; Thành phố cái gì cũng có, đặc biệt là tình người và ĐH Sài Gòn - góc lạ mà quen.

"Sau hơn 2 tuần phát động, BTC đã nhận được gần 45 tác phẩm gửi về. Không chỉ có tranh của sinh viên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật mà còn có cả các bạn ngành Quản trị Kinh doanh, Toán - Ứng dụng luôn nè. Các tác phẩm đa dạng vượt xa mong đợi của BTC. Mỗi bạn có một style thể hiện khác nhau", chị Huỳnh Ái Thy, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Sài Gòn chia sẻ.

Thậm chí nhiều du học sinh từng là sinh viên của trường khi nghe tin cũng hào hứng gửi tác phẩm về tham gia luôn "Trong thời gian sinh viên nghỉ do dịch bệnh COVID-19, Đoàn trường có phát động nhiều cuộc thi online. Tuy nhiên, hình thức vẽ tranh ký họa thì là lần đầu tiên Đoàn trường nghĩ đến. Cũng thông qua việc vận động sáng tác tranh ký họa nhằm lưu giữ những kỷ niệm của mái trường cũng như tạo sự gắn kết giữa các thế hệ sinh viên trong trường", Ái Thy kể về ý tưởng chọn hình thức tranh ký họa để truyền tải thông điệp.

Chủ đề "Thành phố của tôi cái gì cũng có, đặc biệt nhất là tình người" đã gợi được hứng thú cho nhiều sinh viên tham gia ký họa. "Các bạn chọn khắc họa về một thành phố giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với nhau, với người khó khăn hơn mình từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hằng ngày như: Những bình trà đá miễn phí, những ổ bánh mì miễn phí, những tiệm vá xe 0 đồng cho người khuyết tật, những cây ATM gạo; hay các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những người lao động yếu thế trong thời gian cả thành phố đồng lòng chống đại dịch", Ái Thy nói với vẻ hào hứng

Bộ tranh ký họa còn ấn tượng bởi những bức vẽ về một Sài Gòn - "Thành phố không bao giờ ngủ", hoặc mang một dáng vẻ yên bình, nhẹ nhàng và thơ mộng ✨

Các tác phẩm được giới thiệu trên Fanpage Tuổi trẻ Sài Gòn và các fanpage của các khoa thuộc trường ĐH Sài Gòn. Khi sinh viên trở lại trường học, Đoàn trường sẽ có thêm những buổi triển lãm để lan tỏa thông điệp mà bộ tranh hướng đến.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ký họa cực nghệ của các bạn sinh viên, cựu sinh viên ĐH Sài Gòn nào:

97f44c956361b87afe90.jpg


979bc8f93d52d84ef1dc.jpg


54711a8df0763d97a91c.jpg


788c2d093e4664280867.jpg


cc37dc65cf2b2a2d2055.jpg


b3f9cc1b873e1772e455.jpg


4d4c1314916098fdb196.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top