Chăm mẹ chồng ốm đau 10 năm không cần xu nào, con dâu "sốc tận óc" khi phát hiện tài khoản tự dưng có thêm 5,9 tỷ

CunBobo5617

New member
122e080c8063f12671f8.jpg


Câu chuyện về chị Cheng trên diễn đàn Toutiao đang gây bão mạng xã hội rần rần đây! Suốt cả 1 thập kỷ chăm mẹ chồng ốm yếu, chị chẳng bao giờ kêu ca hay than vãn gì cả.

Thực ra chuyện phụng dưỡng bố mẹ già là trách nhiệm của con cái thì ai cũng biết. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó nha mọi người ơi! Nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí thấy phiền toái khi phải chăm cha mẹ lúc về già. Thế nhưng chị Cheng hoàn toàn khác biệt dù đã dành tròn 10 năm chăm sóc mẹ chồng đau ốm.

Diễn đàn Toutiao đã share câu chuyện của chị và nhận về rất nhiều comment bàn tán. Chị năm nay 59 tuổi, làm dâu trong gia đình có 3 anh chị em. Hồi mới về làm dâu, bố chồng làm kỹ sư xịn xò, mẹ chồng là cô giáo cấp 2. Nhìn chung thì đây là gia đình khá giả, kinh tế ổn áp đó!

Thế nhưng chồng chị lại không phải dân học giỏi. Lớn lên còn bỏ học luôn, đi làm công nhân ở nhà máy. Trong khi đó, chị chồng và em chồng toàn "cao thủ" học hành, thậm chí còn ra nước ngoài du học nữa là.

Vì thế nên 2 người này sớm có sự nghiệp vững chắc. Từ đó bố mẹ chồng thường thiên vị 2 người này hơn. Ngược lại, chồng chị không được kỳ vọng dù tính tình rất hiền lành, nhưng 2 vợ chồng cũng chẳng dám so đo gì.

Thậm chí khi chồng chị cố gắng cày cuốc, tích góp tiền mua tặng mẹ 1 chiếc đồng hồ, bà cũng không tỏ ra vui vẻ tí nào Món quà tuy không phải hàng hiệu đắt đỏ nhưng ít nhất cũng là cả tấm lòng mà! Vì thế vợ chồng chị buồn lắm vì cách đối xử của mẹ.

Đến lúc em chồng lấy vợ, bố mẹ còn tặng hẳn 1 căn nhà trị giá 80.000 NDT (tầm 2,6 tỷ đồng luôn nha!). Trong khi đó, vợ chồng chị Cheng phải tự lực cánh sinh, làm lụng vất vả nhiều năm mới mua được căn nhà rộng khoảng 80m2. Dù vậy, 2 vợ chồng chỉ buồn chứ không ganh tị, vì tài sản tự làm ra mới là thứ giá trị nhất đúng không nào!

117aaa782d059bf1112e.jpg


Cho đến khi 2 vợ chồng ổn định kinh tế, bố mẹ họ cũng đã già yếu rồi. Sau khi bố chồng chị Cheng mất, mẹ sống trong đau buồn, nhớ thương, chẳng bao lâu sau cũng ngã bệnh luôn.

Lúc này, 3 anh em tụ tập lại để chăm sóc bà. Sau khi xuất viện, bà bị liệt không thể đi lại được như trước. Sức khỏe bà xuống dốc không phanh nên 3 anh em phải bàn bạc xem ai sẽ chăm sóc bà.

Trong thâm tâm bà rất muốn ở với nhà em út. Thế nhưng không ngờ người này lại "chạy mất dép" ngay lập tức. Em út viện lý do nhà có trẻ con nên ồn ào, không tiện để mẹ ở chung. Chị chồng thì nói ngày nào cũng bận rộn, thậm chí còn chẳng kịp ăn cơm, làm sao chăm mẹ được

Vì thế mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vợ chồng chị Cheng. Lúc này cặp đôi không hề từ chối, thậm chí còn vui vẻ nhận luôn việc chăm mẹ già.

Kể từ đó, chị Cheng trở thành người chăm sóc mẹ chồng hàng ngày. Suốt khoảng thời gian này, chị chồng và em chồng còn không đến thăm mẹ già luôn ý. Họ luôn nói bận việc không có thời gian, chỉ những dịp lễ Tết mới xuất hiện cho có lệ thôi.

Sau 10 năm chăm mẹ bệnh tật, gia đình chị Cheng phải hy sinh rất nhiều thú vui. Họ giữ không gian yên tĩnh, không ồn ào để không ảnh hưởng đến mẹ già. Họ cũng không thể đi chơi xa nhiều ngày vì phải chăm mẹ.

Cho đến 1 ngày mẹ qua đời, các anh em liền "dò la" chuyện tài sản của bà cụ. Họ hỏi han xem chị Cheng có nhận được gì từ mẹ không nhưng chị khẳng định không có.

Đến khi tang lễ của bà cụ kết thúc, vài ngày sau chị bỗng thấy thông báo từ ngân hàng. Tài khoản của chị tự dưng có thêm 1,8 triệu NDT (5,9 tỷ đồng luôn á!)

d43762d9059f4f194084.jpg


Đây chính là tài sản mẹ chồng tiết kiệm, dành dụm bấy lâu nay. Giờ bà muốn gửi cho vợ chồng chị Cheng với hy vọng họ sẽ luôn bình an, thuận lợi. Đây cũng là tình cảm mà bà dành cho 2 con sau khi hiểu được tấm lòng chân thành của các con.

Sau nhiều năm chăm mẹ già, sống có hiếu thảo, chị Cheng nhận được món quà bất ngờ và vô cùng ý nghĩa. Cuộc sống chính là những bài học giá trị, cho dù có chịu thiệt thòi nhưng chỉ cần sống đúng lòng mình thì chắc chắn sẽ có được "trái ngọt" thôi! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top