Chạm mặt 2 chị "quản lý" 9x xài Zalo môi giới bán dâm: Drama đời thực gây choáng

CamBong5683

New member
6ee6fed18a8539a2b386.jpg


Tưởng phim ảnh nhưng lại là đời thực luôn nha mọi người ơi! Hai chị hotgirl 9x là Nguyễn Thị Hà và Lương Thị Mai tuy không chung đường dây nhưng lại "đồng điệu" kinh doanh: đăng ảnh nóng bỏng + số điện thoại lên mạng để "chào hàng".

Khi có khách inbox thì điều "hàng" ngay, chia tỉ lệ 50/50 rất công bằng. Riêng chị Nguyễn Thị Hà còn tự mình "ra trận" luôn chứ không chỉ làm "quản lý" đâu nhé

**Drama bắt đầu từ chuyện viện phí cho con?**

Chiều ngày 9-1-2016, anh Hồ Quốc H. và Trần T.A. nhậu nhẹ, phê phê thì nảy sinh ý định lên mạng tìm gái. Anh H. lướt mạng gặp số điện thoại của Nguyễn Thị Hà (sinh 1993, ở xã Nam Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An). Gọi điện báo cần 2 người, chị Hà nhận luôn không ngần ngại.

Sau đó chị Hà gọi cho T. (sinh 1989, ở xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) rủ đi cùng. Chị T. đồng ý, deal giá 1 triệu/lượt.

Xong chị Hà gọi lại anh H., đòi 1,7 triệu (1 triệu cho T., 500k cho mình, 200k tiền xe). Anh H. ok luôn.

Đang "giao dịch" tại khách sạn phố Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) thì team công an ập vào kiểm tra. Về đồn hết!

Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Hà khóc mếm kể: "Em chỉ định làm tạm thôi. Lo đủ viện phí cho con rồi em dừng, về làm thợ cắt tóc để sống".

Té ra chị Hà đã có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản, được hưởng án treo. Về quê thấy bố mẹ cãi nhau suốt nên lặng lẽ bỏ lên Hà Nội. Do không báo cáo trong thời gian thụ án nên bị truy nã, phải đưa đi cải tạo luôn.

Mới 23 tuổi mà đã có con gái hơn 3 tuổi rồi đó. Kết quả của mối tình chớp nhoáng với một anh chàng vô trách nhiệm. Vừa nghe tin có bầu là anh ta "chuồn" mất dạng luôn

**Cuộc đối thoại với chị Hà:**

- Con em bị sao mà phải lo viện phí?
+ Nó bị ngã, nằm viện hơn 1 tháng rồi ạ. Sinh con xong em gửi ông bà ngoại để ra Hà Nội làm việc. Em làm đủ nghề: bế con thuê, bán hàng, phục vụ karaoke...

- Phục vụ karaoke là gái bia ôm à?
+ Không đâu ạ. Em chỉ rót bia thôi, không làm gì khác. Khách không được sàm sỡ, vi phạm là out ngay. Mỗi ca được 200k.

- Dừng khi nào?
+ Cách đây 1 năm ạ. Em nghĩ không thể làm mãi nên dồn gần 10 triệu đi học cắt tóc. Đang học dở thì bố mẹ gọi báo con nhập viện.

- Vì thiếu tiền nên làm nghề này?
+ Vâng, bất đắc dĩ thôi ạ.

- Đi bao nhiêu khách rồi?
+ Em không nhớ đâu. Nhưng không nhiều lắm, có tuần chỉ vài lần thôi.

eccef2523661f49fd957.jpg


- Tự đăng ảnh và số điện thoại lên Zalo à?
+ Không. Số điện thoại của chị T., ảnh cũng chị T. đăng.

- Thế mà lần này chính em rủ chị T. đi khách cơ mà?
+ Nhưng em chỉ nhận điện thoại khách rồi gọi hỏi chị ấy. Chị ấy đồng ý nên đi cùng em.

- Con em ra viện chưa?
+ Dạ rồi ạ.

- Sao còn đi khách?
+ Vì em chưa đủ tiền trả nợ viện phí cho con

**Case 2: Môi giới vì không muốn "ăn bám" người yêu**

Cùng trong chuyên án, khoảng 17h ngày 8-1, công an quận Tây Hồ phát hiện 4 người đang mua bán dâm tại nhà nghỉ đường Trích Sài, phường Thụy Khuê.

2 người bán dâm là Nguyễn Thị T. và Lê Thị X. khai được Lương Thị Mai (sinh 1997, ở Thường Xuân, Thanh Hóa) dẫn mối. Công an lập tức bắt khẩn cấp chị Mai.

Chị Mai khai thuê trọ tại ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, Xuân La, Tây Hồ, cho T. và X. ở nhờ. Hằng ngày lên Zalo nick "Linh Kun", đăng ảnh T. làm đại diện, kèm số điện thoại và giá 400k/lượt.

Khách gọi đến thì chị Mai nghe máy, deal xong điều T. hoặc X., hoặc cả hai đi. Khách trả tiền xong phải chia ½ cho Mai. Mai còn lo ăn ở cho hai người nữa

a67d244156201f35d91d.jpg


Nhìn chị Mai thì ai ngờ được đây là "má mì" đâu. Nhỏ bé, rụt rè, mặt trông "gái nhà lành" phết. Chị bảo đây là lần đầu làm chuyện này, không ngờ bị bắt luôn. Vì sức khỏe yếu nên chẳng làm được việc gì dù đã thử nhiều rồi. Ở nhà để người yêu nuôi thấy ái ngại nên mới nghĩ ra cách kiếm tiền này.

**Câu chuyện với chị Mai:**

- Quen T. và X. thế nào?
+ Là bạn của anh trong xóm thuê trọ với em. Sau một thời gian chơi thân, các bạn ấy nói hết tiền thuê phòng, xin ở nhờ.

- Em thuê một mình à?
+ Không, em ở cùng người yêu.

- Vậy mà vẫn cho ở cùng được?
+ Dạ, không sao vì người yêu em đi làm suốt.

- Trước đó có biết họ làm gì không?
+ Không. Chỉ thấy hay ở nhà thôi. Sau T. mượn máy lên Zalo nhắn tin em mới biết hai bạn làm mại dâm.

- Làm môi giới lâu chưa?
+ Dạ mới thôi. Trước các bạn tự làm, sau mới nhờ em trực tin nhắn và điện thoại.

- Mỗi vụ được bao nhiêu?
+ Thường các bạn mỗi lần chỉ được 2-3 trăm thôi. Về chia em một nửa vì em cho ở nhờ cộng cơm nước nữa.

- Sao giá rẻ vậy?
+ Giá chào 400k nhưng khách thường chỉ trả thế. Vì các bạn đã sinh con, lại người dân tộc nên giá không cao được.

- Em có ý định đi khách không?
+ Không đâu ạ. Em đang ở với người yêu mà, anh ấy biết thì không chấp nhận đâu.

- Bị bắt có lo sợ không?
+ Vào đây em khóc suốt, sưng cả mắt. Chưa bao giờ nghĩ chuyện lớn thế này. Em làm khổ bố mẹ rồi





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top