Nói thật là tôi với chị dâu thân nhau kiểu siêu cấp vip luôn á! Chị Nhiên nết na đỉnh của chóp, dịu dàng mà lại sáng suốt, xử sự với mọi người trong nhà chồng max tốt. Mẹ tôi mà khó tính lắm đấy nhưng cũng phải tấm tắc khen, còn bảo nhà mình có phúc lắm mới được người con dâu xịn sò như chị
Chị Nhiên làm quản lý ở công ty may, lương tháng hơn 20 triệu. Anh trai tôi thì làm xây dựng, lương còn cao hơn chị nữa. Thế nên từ lúc có chị trong nhà, gia đình không thiếu thốn gì cả, ăn uống tiêu xài cũng thoải mái hơn xưa nhiều. Chị còn siêu chu đáo, mua thuốc bổ cho bố mẹ tôi và đưa ông bà đi khám tổng quát 6 tháng/lần luôn đó!
Còn về phần tôi thì... kể ra cũng khá "ứ" nhá Chồng tôi thất nghiệp từ năm ngoái, rồi vay mượn tiền đi buôn bán ngọc. Cuối cùng là không bán được, thua lỗ 100 triệu luôn á trời. Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ sống qua ngày, tháng nào con bệnh là phải hỏi vay anh trai (nhưng anh toàn cho luôn). Chị dâu thấy tôi khổ, túng thiếu thì hay cho tiền, hoặc rủ đi shopping quần áo, son phấn, mua sữa cho con. Chị hay nói: "Người trong nhà đừng câu nệ chuyện ơn nghĩa, cứ sống phóng khoáng và giúp đỡ nhau hết lòng là quý rồi"
Tháng trước, chị dâu sinh mổ bé đầu lòng. Chị nằm viện 5 ngày và tôi là người ở viện chăm sóc chị ấy. Bố mẹ chị có đến thăm nhưng họ cũng lớn tuổi rồi, nhà ở xa nên không tiện ở lại. Ông bà gửi gắm chị cho tôi và mẹ chăm nom.
Chị xuất viện về nhà, tôi xin nghỉ phép 1 tháng để chăm chị ở cữ. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đồ đạc cho mẹ con chị. Đêm thì cháu hay quấy khóc kiểu phải bế suốt, không đặt xuống nệm được. Thấy chị dâu mất ngủ, tôi lại bế cháu đi khắp nhà để chị ấy chợp mắt. Chăm chị liên tục 1 tháng, tôi ốm đi trông thấy, 2 mắt có quầng thâm vì thức đêm nhiều. Chị Nhiên mua yến, thuốc bổ cho tôi uống nhưng tôi đều để lại cho bố mẹ dùng
Hôm đầy tháng cháu, chị Nhiên bỗng cho tôi 300 triệu! Tôi shock luôn á! Chị nói không phải trả công mà là chị muốn giúp tôi có tiền trả nợ. Hóa ra chị đã biết vợ chồng tôi nợ người ta 100 triệu và nợ ngân hàng 200 triệu (lúc sửa nhà). Giờ chị muốn tôi nhận số tiền này mà trả dứt điểm nợ nần, đồng thời tạo động lực để chồng tôi tìm việc trở lại.
Nguồn: soha.vn
Chị Nhiên làm quản lý ở công ty may, lương tháng hơn 20 triệu. Anh trai tôi thì làm xây dựng, lương còn cao hơn chị nữa. Thế nên từ lúc có chị trong nhà, gia đình không thiếu thốn gì cả, ăn uống tiêu xài cũng thoải mái hơn xưa nhiều. Chị còn siêu chu đáo, mua thuốc bổ cho bố mẹ tôi và đưa ông bà đi khám tổng quát 6 tháng/lần luôn đó!
Còn về phần tôi thì... kể ra cũng khá "ứ" nhá Chồng tôi thất nghiệp từ năm ngoái, rồi vay mượn tiền đi buôn bán ngọc. Cuối cùng là không bán được, thua lỗ 100 triệu luôn á trời. Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ sống qua ngày, tháng nào con bệnh là phải hỏi vay anh trai (nhưng anh toàn cho luôn). Chị dâu thấy tôi khổ, túng thiếu thì hay cho tiền, hoặc rủ đi shopping quần áo, son phấn, mua sữa cho con. Chị hay nói: "Người trong nhà đừng câu nệ chuyện ơn nghĩa, cứ sống phóng khoáng và giúp đỡ nhau hết lòng là quý rồi"
Tháng trước, chị dâu sinh mổ bé đầu lòng. Chị nằm viện 5 ngày và tôi là người ở viện chăm sóc chị ấy. Bố mẹ chị có đến thăm nhưng họ cũng lớn tuổi rồi, nhà ở xa nên không tiện ở lại. Ông bà gửi gắm chị cho tôi và mẹ chăm nom.
Chị xuất viện về nhà, tôi xin nghỉ phép 1 tháng để chăm chị ở cữ. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đồ đạc cho mẹ con chị. Đêm thì cháu hay quấy khóc kiểu phải bế suốt, không đặt xuống nệm được. Thấy chị dâu mất ngủ, tôi lại bế cháu đi khắp nhà để chị ấy chợp mắt. Chăm chị liên tục 1 tháng, tôi ốm đi trông thấy, 2 mắt có quầng thâm vì thức đêm nhiều. Chị Nhiên mua yến, thuốc bổ cho tôi uống nhưng tôi đều để lại cho bố mẹ dùng
Hôm đầy tháng cháu, chị Nhiên bỗng cho tôi 300 triệu! Tôi shock luôn á! Chị nói không phải trả công mà là chị muốn giúp tôi có tiền trả nợ. Hóa ra chị đã biết vợ chồng tôi nợ người ta 100 triệu và nợ ngân hàng 200 triệu (lúc sửa nhà). Giờ chị muốn tôi nhận số tiền này mà trả dứt điểm nợ nần, đồng thời tạo động lực để chồng tôi tìm việc trở lại.
Nguồn: soha.vn