Bố chồng vừa cho tôi ăn một cú "plot twist" nặng đô không tưởng luôn á
Chuyện là 4 năm trước, bố chồng chuyển sang sống với vợ chồng tôi. Trước đó ông ở với chị dâu, còn mẹ chồng ở với tôi nhưng hai bên cứ drama mãi. Chị dâu tôi là típ người nói thẳng nói thẳng thật, thường hay bộc trực, giọng to. Còn bố chồng thì thích kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, chuyện gì cũng giải quyết từ từ.
Bố chồng bị tiểu đường, đã có biến chứng nên phải cực kỳ cẩn thận trong ăn uống. Từ ngày ông sang, tôi phải nấu 2 mâm cơm riêng biệt luôn. Một mâm cho bố chồng với toàn món thanh đạm, nấu bằng đường dành riêng cho người tiểu đường. Một mâm đầy đủ dinh dưỡng cho chồng và 2 con. Suốt 4 năm trời như vậy, tôi chưa một lần kêu ca hay than vãn gì cả
Vì biến chứng tiểu đường nên bố chồng hay đau ốm, mắt mờ. Tôi là người đưa ông đi khám, lo hết mọi chi phí thuốc men.
Năm ngoái, vợ chồng chị dâu "toang" to. Anh chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ khác. Chị dâu bế con trai 2 tuổi, dắt con gái 9 tuổi về nhà tôi khóc lóc, nhờ bố chồng đòi công bằng. Nhưng dù bố mẹ chồng có khuyên can ra sao thì anh chồng vẫn không chịu quay về với vợ.
Thời gian đó, ngày nào chị dâu cũng sang nhà tôi khóc kể lể. Chị ấy yêu chồng lắm, sẵn sàng tha thứ nhưng anh ấy một mực đòi ly hôn. Không thể thay đổi được suy nghĩ của con trai, bố chồng chỉ biết an ủi con dâu thôi.
Sau đó, vợ chồng chị dâu ly hôn. Chị dâu và 2 con vẫn ở nhà cũ, còn anh chồng thì bị bố mẹ đuổi đi. Nghe đâu anh ấy đến ở với người tình luôn.
Sau chuyện đó, thái độ của bố chồng với chị dâu thay đổi hẳn. Ông quan tâm chị ấy nhiều hơn. Ông bảo chị ấy thiệt thòi, do con trai ông làm chị ấy khổ cả đời. Tiền lương hưu 10 triệu/tháng, trước đây ông đưa hết cho tôi. Bây giờ ông chia đôi, đưa tôi 5 triệu, 5 triệu gửi cho chị dâu để lo cho 2 cháu, xem như tiền phụ cấp. Chuyện này thì tôi cũng không trách được bố chồng lắm.
Tuần trước, bố mẹ chồng hoàn tất thủ tục bán mảnh đất với giá 3 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nên tôi cứ nghĩ ông sẽ đưa cho vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đang chăm sóc bố mẹ, cũng là người lo cho ông bà lúc về già mà.
Hôm chủ nhật, bố chồng gọi chị dâu về rồi chia tài sản. Ông bảo cho vợ chồng tôi 1 tỷ, còn 2 tỷ thì cho chị dâu. Căn nhà chị đang ở vẫn còn đứng tên ông bà, giờ ông bà sẽ sang tên cho chị ấy luôn. Trong khi căn nhà đó vốn là nhà từ đường, do bố mẹ chồng xây dựng nên. Còn nhà tôi là nhà tự tạo lập bằng tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, bố mẹ chồng chỉ góp có 200 triệu thôi
Trước quyết định chia tài sản của bố chồng, tôi bàng hoàng đứng không vững luôn. Chị dâu cũng sốc đến mức tăng huyết áp. Không ai nghĩ bố chồng lại chia tài sản kiểu này cả.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là 4 năm trước, bố chồng chuyển sang sống với vợ chồng tôi. Trước đó ông ở với chị dâu, còn mẹ chồng ở với tôi nhưng hai bên cứ drama mãi. Chị dâu tôi là típ người nói thẳng nói thẳng thật, thường hay bộc trực, giọng to. Còn bố chồng thì thích kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng, chuyện gì cũng giải quyết từ từ.
Bố chồng bị tiểu đường, đã có biến chứng nên phải cực kỳ cẩn thận trong ăn uống. Từ ngày ông sang, tôi phải nấu 2 mâm cơm riêng biệt luôn. Một mâm cho bố chồng với toàn món thanh đạm, nấu bằng đường dành riêng cho người tiểu đường. Một mâm đầy đủ dinh dưỡng cho chồng và 2 con. Suốt 4 năm trời như vậy, tôi chưa một lần kêu ca hay than vãn gì cả
Vì biến chứng tiểu đường nên bố chồng hay đau ốm, mắt mờ. Tôi là người đưa ông đi khám, lo hết mọi chi phí thuốc men.
Năm ngoái, vợ chồng chị dâu "toang" to. Anh chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ khác. Chị dâu bế con trai 2 tuổi, dắt con gái 9 tuổi về nhà tôi khóc lóc, nhờ bố chồng đòi công bằng. Nhưng dù bố mẹ chồng có khuyên can ra sao thì anh chồng vẫn không chịu quay về với vợ.
Thời gian đó, ngày nào chị dâu cũng sang nhà tôi khóc kể lể. Chị ấy yêu chồng lắm, sẵn sàng tha thứ nhưng anh ấy một mực đòi ly hôn. Không thể thay đổi được suy nghĩ của con trai, bố chồng chỉ biết an ủi con dâu thôi.
Sau đó, vợ chồng chị dâu ly hôn. Chị dâu và 2 con vẫn ở nhà cũ, còn anh chồng thì bị bố mẹ đuổi đi. Nghe đâu anh ấy đến ở với người tình luôn.
Sau chuyện đó, thái độ của bố chồng với chị dâu thay đổi hẳn. Ông quan tâm chị ấy nhiều hơn. Ông bảo chị ấy thiệt thòi, do con trai ông làm chị ấy khổ cả đời. Tiền lương hưu 10 triệu/tháng, trước đây ông đưa hết cho tôi. Bây giờ ông chia đôi, đưa tôi 5 triệu, 5 triệu gửi cho chị dâu để lo cho 2 cháu, xem như tiền phụ cấp. Chuyện này thì tôi cũng không trách được bố chồng lắm.
Tuần trước, bố mẹ chồng hoàn tất thủ tục bán mảnh đất với giá 3 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn nên tôi cứ nghĩ ông sẽ đưa cho vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đang chăm sóc bố mẹ, cũng là người lo cho ông bà lúc về già mà.
Hôm chủ nhật, bố chồng gọi chị dâu về rồi chia tài sản. Ông bảo cho vợ chồng tôi 1 tỷ, còn 2 tỷ thì cho chị dâu. Căn nhà chị đang ở vẫn còn đứng tên ông bà, giờ ông bà sẽ sang tên cho chị ấy luôn. Trong khi căn nhà đó vốn là nhà từ đường, do bố mẹ chồng xây dựng nên. Còn nhà tôi là nhà tự tạo lập bằng tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, bố mẹ chồng chỉ góp có 200 triệu thôi
Trước quyết định chia tài sản của bố chồng, tôi bàng hoàng đứng không vững luôn. Chị dâu cũng sốc đến mức tăng huyết áp. Không ai nghĩ bố chồng lại chia tài sản kiểu này cả.
Nguồn: soha.vn