Chai rượu 5000 USD mà chủ lại bảo đừng mở ra uống, lạ chưa!

4f792da3ff5ca7c878c7.jpg


Giữa lòng thành phố Reggio Emilia (Ý) có một dự án siêu độc tên là Via Mari 10 – một vườn nho tí hon chỉ khoảng 20 m2, nằm chình ình trên sân thượng của một toà nhà cổ. Nhỏ đến mức người ta gọi nó là "vườn nho nhỏ nhất thế giới" luôn á!

Người tạo ra "tuyệt phẩm" này là ông Tullio Masoni, một cựu nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật. Trước đây ông có vườn nho ở quê nhưng bán mất rồi. Sau này thấy nhớ quá nên quyết định dựng luôn một vườn nho ngay giữa phố cho nó oách

Vườn này chỉ trồng giống nho Sangiovese thôi nha, mỗi năm sản lượng chỉ đủ làm khoảng 29 chai rượu vang đỏ. Nhưng mà cái giá thì... choáng váng – mỗi chai đến 5000 USD luôn!

Những chai rượu này không bán ở siêu thị, không phân phối kiểu thường đâu. Thay vào đó, nó được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật trong một phòng gallery gần vườn. Thậm chí ông Masoni còn nói rằng ông không khuyến khích người mua mở chai ra uống nữa cơ! Theo ông thì chai rượu nên được đặt trong phòng khách như một món nghệ thuật và câu chuyện để flex với bạn bè, chứ không phải là thứ để nhâm nhi trong bữa tối

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top