Ngày đầu đi làm phục vụ quán phở, Chải (Long Vũ) đã "toang" ngoạn mục luôn rồi các bạn ơi Cậu bạn của chúng ta vừa đến muộn, vừa buồn ngủ, lại còn phục vụ sai món - khách gọi phở không hành mà mang ra phở có hành. Với EQ âm vô cực, Chải xử lý tình huống kiểu làm hai vị khách bỏ về luôn.
Kết quả là bị chủ bắt mua hai bát phở và... sa thải tại chỗ Chải mang phở về cho bố và Tả ăn, nói dối là mình đã no rồi (ai ngờ được boy này lại biết hy sinh vậy ). Khi thông báo nghỉ việc ngay ngày đầu, cả ông Chiểu và Tả đều sốc nặng. Nhưng không sao, ông Chiểu vẫn động viên: "Không bao giờ tao tưởng tượng được có một ngày chúng mày lại đòi đi xin việc" - nghe mà thấy xúc động quá trời
Bác sĩ đến thăm khám lại chân cho ông Chiểu, dặn phải tập luyện để tránh cứng cơ. Chải lo không đủ tiền trả viện phí, nhưng hóa ra bố đã lo trước rồi.
Sau khi research kỹ lưỡng, ông Chiểu quyết định đầu tư cho con trai một chiếc xe cà tàng để chạy xe ôm công nghệ. Biết con tính ương nên khó mà làm thuê lâu được, ông Chiểu chọn cách này để Chải tự chủ hơn. "Bố tin là lần này con sẽ làm được" - câu nói động viên nghe mà nước mắt tràn lan
Chải đi mua xe cũ, gặp anh chủ nhiệt tình hứa "nửa tháng đã gỡ được con xe". Nghe số tiền hấp dẫn, Chải chốt đơn ngay, còn được tặng kèm tài khoản xe ôm công nghệ nữa.
Nhưng mà... ngày đầu chưa biết xài app, Chải đứng chờ khách như tượng mà không ai gọi Cuối cùng quyết định về nhà chở Tả đi vài vòng cho "mở hàng giải vía", kiểu Pu vẫn hay làm trước đây ấy.
Bên kia, Thái mời cả hội đi ăn sáng để xin lỗi về drama hôm trước. "Duyệt!" - Lê chấp nhận lời xin lỗi vì đồ ăn trông quá ngon mắt
Thái khẳng định với hội bạn thân rằng Bảo Anh KHÔNG phải vợ sắp cưới của anh. Khi biết Bảo Anh lắp tận 3 camera ở quán để giám sát nhân viên, Thái nổi giận: "Cô ta đâu phải chủ quán. Ai cho phép cô ta làm như vậy?". Anh còn trách hội không báo cho mình biết chuyện này sớm hơn.
Nguồn: tiin.vn