Chae Rim chính thức lên tiếng về nguyên nhân ly hôn chồng: Không phải vì rào cản ngôn ngữ mà là điều này

7af0ba35ec4e949745db.jpg


Chae Rim - nữ hoàng rating một thời của làng phim Hàn, gắn liền với tuổi thơ khán giả Việt qua bộ phim huyền thoại "Tình yêu trong sáng" (All About Eve), vừa có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Trung Quốc Cao Tử Kỳ. Sau lần đầu "vỡ mộng", nữ diễn viên quyết tâm trao cơ hội thứ hai bằng việc kết hôn với Cao Tử Kỳ vào năm 2014, nhưng chỉ sau 3 năm, cả hai đã chọn "toang"

Mới đây thôi, Chae Rim đã chính thức lên tiếng về lý do tan vỡ và nó không như những gì truyền thông đã đồn đại. Nữ diễn viên phủ nhận luôn việc ly hôn vì bất đồng ngôn ngữ hay mâu thuẫn chuyện sống ở đâu. Theo chị, lý do thật sự là cảm giác cô đơn tột cùng trong suốt thời gian chuẩn bị mang thai và nuôi con

bf77f629f7d2a0fccc48.jpg


Trước đó, báo chí từng réo tên cặp đôi này với câu chuyện "drama" về việc hai người không chịu học ngôn ngữ của nhau, thậm chí phải dùng app dịch thuật để nói chuyện (tưởng tượng kiểu gì cơ chứ? ). Thêm vào đó, sau khi sinh con, Chae Rim muốn về Hàn Quốc còn Cao Tử Kỳ muốn ở lại Trung Quốc chăm mẹ đang bị ung thư.

Nhưng không phải vậy đâu! Chae Rim vừa đăng clip cùng bài viết dài giải thích rõ ràng luôn. Chị cho biết mình đã bắt đầu học tiếng Trung từ năm 2007 tại Bắc Kinh rồi. Nữ diễn viên còn đặt câu hỏi cực thuyết phục: "Ngôn ngữ không thông thì làm sao có thể yêu nhau?" Đúng là hợp lý cực kỳ!

Nhớ lại thời còn trong hôn nhân, Chae Rim thừa nhận mình từng quá "mê trai" và hơi phụ thuộc vào chồng. Dù là người kiếm tiền nhiều hơn, chị vẫn sẵn sàng support nếu chồng muốn ra ngoài làm việc.

Theo lời chị kể, Chae Rim đã dành cả một năm rưỡi ở Seoul để chuẩn bị mang thai. Lúc này bác sĩ khuyên hạn chế vận động nên không thể bay qua Trung Quốc thường xuyên. Thế nhưng chị vẫn cố gắng học tiếng Trung mỗi ngày và tập yoga để giữ sức khỏe.

Điều khiến Chae Rim đau lòng nhất chính là cảm giác cô đơn trong suốt thai kỳ. Chị phải tự lo tất tần tật, thậm chí đến ngày sinh còn tự lái xe đến bệnh viện một mình "Đáng lẽ mang thai phải là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đó lại là thời gian khá cô đơn và bất lực đối với tôi", nữ diễn viên tâm sự.

May mắn là sau khi bé Min Woo (tên ở nhà là Gift) chào đời, chị đã tìm lại được động lực sống. Cậu bé còn được mẹ cho nghe tiếng Trung từ trong bụng nên giờ xài song ngữ như "cao thủ" luôn ✨

4d0cca4cbb3095e86586.jpg


Những chia sẻ chân thành của Chae Rim nhanh chóng viral và nhận về vô vàn lời động viên. Nhiều netizen cảm thông với hoàn cảnh của nữ diễn viên, đặc biệt là chuyện phải tự mình trải qua những giai đoạn quan trọng nhất. Comments từ khán giả đều rất xót xa: "Cô ấy tự lái xe đi sinh, vậy người chồng lúc đó đang làm gì?", "Giống như làm mẹ đơn thân trong hôn nhân", "Không còn yêu thì dũng cảm rời đi cũng là một lựa chọn"...

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top