Hôm nay mới thấy một cảnh tượng "khó đỡ" mà lại đáng yêu vô cùng! Các bạn nhỏ trong lớp học đã tổ chức một buổi họp báo mini, và nhìn tư thế chuyên nghiệp của các em thì biết ngay là đã "vào vai" rất sâu rồi đây!
Các bé ngồi ngay ngắn, giơ tay đặt câu hỏi y chang các phóng viên thật thụ vậy. Có bạn thì cầm bút ghi chép chăm chỉ, có bạn thì giơ tay cao hết cỡ muốn được hỏi trước, nhìn cái nhiệt huyết ấy mà thấy dễ thương quá trời!
Không biết các em đang phỏng vấn ai hay đang thảo luận về vấn đề gì "hot" trong lớp nhỉ? Có khi là về chuyện "bữa trưa hôm nay ăn gì", hay "tiết sau học môn gì" cũng nên!
Nhìn những khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt tò mò của các bé, có thể thấy ngay tinh thần học hỏi và sự sáng tạo trong hoạt động giáo dục. Biết đâu trong số các em sẽ có những nhà báo, phóng viên tài năng của tương lai đấy!
Cảnh tượng này thực sự cho thấy việc học qua trải nghiệm thực tế có ý nghĩa như thế nào với các bạn nhỏ. Thay vì chỉ ngồi nghe giảng, các em được "hóa thân" vào các vai trò thực tế, vừa học vừa chơi, vừa vui vừa có ích!
Nguồn: tinhte.vn