ChangXanhVN
New member
Với cá tính mạnh mẽ nhưng không kém phần hài hước, cùng 72 phép thần thông biến hóa, chắc chắn Tôn Ngộ Không đã chiếm trọn trái tim của fan rồi đúng không nào?
**1. Vài nét về anh hùng Tề Thiên Đại Thánh - Tôn Ngộ Không**
Tôn Ngộ Không là nhân vật hư cấu bước ra từ câu chuyện Tây Du Ký huyền thoại của đại thi hào Ngô Thừa Ân.
Theo truyền thuyết kể lại, Tôn Ngộ Không dốc hết sức lòng đi tầm sư học đạo. Với ngộ tính siêu cao, cuối cùng Mỹ Hầu Vương cũng học được 72 phép thần thông biến hóa (còn được gọi là Thất thập nhị huyền công - Địa sát) xịn sò lắm luôn!
Sau khi đắc đạo, thiên đình mời lên làm quan nhưng thực ra vị trí rất nhỏ, mục đích chính chỉ là để dễ kiểm soát thôi (kiểu đánh lừa á).
Nhiều lần khúc mắc cũng như cảm thấy bị lừa, Tôn Ngộ Không quyết định đại náo thiên cung, đánh 1 trận long trời lở đất, một mình chống lại 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cực cháy luôn nha!
Cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh chỉ chịu khuất phục sau khi Ngọc Hoàng mời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng ra giúp đỡ và bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm (tội nghiệp quá đi ).
Sau nhiều thăng trầm, tai kiếp, cuối cùng, Bật Mã Ôn ngày nào đại náo thiên cung đã thuần phục, một lòng hộ tống Đường Tam Tạng đến Tây Trúc thỉnh kinh.
Suốt chặng đường dài đằng đẵng, Tôn Ngộ Không cùng 2 sư đệ là Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đương đầu với muôn vàn gian khó, trải đủ 81 kiếp nạn, giúp Đường Tăng hoàn thành tâm nguyện thỉnh kinh. Gắng quá đi mất thôi!
**2. Tôn Ngộ Không là nhân vật có thật hay không?**
Theo nhiều học giả, nhà nghiên cứu, hình tượng Đấu Chiến Thắng Phật - Tôn Ngộ Không được viết phỏng theo Hanuman, "thần khỉ" anh hùng, dũng cảm và trung thành với Rama trong Ấn Độ Giáo.
Bằng chứng được họ đưa ra chính là những ghi chép có thật của đại sư Huyền Trang, nhân vật có thật trong lịch sử, thời nhà Đường nha!
Ở một số nghiên cứu khác, các học giả đưa ra giả thuyết rằng, Tôn Ngộ Không có thể là một người đàn ông mang tên Thạch Bàn Đà, quê ở Tiên Dương Trung Quốc.
Sinh ra mang hình dáng vô cùng xấu xí, thô kệch nhưng lại sở hữu võ công thượng thừa, thông minh nhanh nhẹn và một tấm lòng bao dung hay giúp đỡ mọi người, tiêu diệt thú dữ (hình thức không quan trọng bằng tâm hồn đẹp nhé các bạn ).
Tương truyền, đến năm 629, khi Huyền Trang đi ngang qua quê hương Bàn Đà ở Tiên Dương, ông được Phật pháp cảm hóa, quyết đi theo hộ tống, bảo vệ Thánh Tăng.
Cho dù có nhiều giả thuyết, dị bản khác nhau như vậy, nhưng đến nay, nguồn gốc thực sự của Tôn Ngộ Không vẫn là một dấu hỏi lớn đó các bạn ơi!
**3. Tôn Ngộ Không nhanh hơn hay âm thanh, ánh sáng nhanh hơn?**
Ngược lại đầu chuyện, sau khi Ngộ Không học được 72 phép thần thông biến hóa khiến chú khỉ đá ngày nào có thể bay lộn thỏa thích, đi mây về gió, hóa nhỏ biến to...
Với khả năng như vậy, cộng thêm Kim Cô Bổng (gậy như ý) "mượn tạm" của Đông Hải Long Vương, Mỹ Hầu Vương càng như "hổ mọc thêm cánh" (OP quá trời OP! ).
Nhưng thay vì góc nhìn cũ, chúng ta hãy nhìn dưới con mắt của khoa học xem sẽ thú vị đến đâu nha!
Tương truyền, Kim Cô Bổng (Như Ý Kim Cô) được Tôn Ngộ Không "mượn dùng tạm" của Đông Hải Long Vương chính là Định Hải Thần Châm, được Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để đo trời, đo biển.
Nó nặng tới một vạn ba ngàn năm trăm cân (theo hệ đo lường Trung Hoa, 1 cân tương đương gần 6 lạng). Như vậy là trọng lượng của gậy như ý sẽ là:
Gậy như ý = 13500 x 0,6 = 8100 kg (tương đương 8,1 tấn)
Trọng lượng này tương đương với 2 con voi châu Á hoặc xấp xỉ khối lượng "một miếng đậu phụ". Có điều đặc biệt là "miếng đậu phụ kỷ lục" đó nặng đến 8 tấn, được làm ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vào năm 2015 (tưởng tượng đi, đậu phụ mà nặng như vậy ).
Tương tự, nếu chúng ta so sánh với Tôn Ngộ Không thì âm thanh hay ánh sáng nhanh hơn hay chậm hơn?
Như đã biết, Tôn Ngộ Không lộn 1 vòng là đi được 10 vạn 8 ngàn dặm (108.000 dặm). Thông thường, thời gian để 1 người bình thường lộn 1 vòng (front flip) dao động từ 1,5-2 giây.
Nếu lấy tròn là 2 giây thì 1 giây Tôn Ngộ Không đi được 54.000 dặm (1 dặm Trung Quốc xấp xỉ 0,5km) tương đương 27.000km. Nhanh vcl luôn á!
Từ đây chúng ta dễ dàng tính ra được vận tốc của Tề Thiên Đại Thánh:
Vận tốc = Quãng đường đi được trong 1 giờ (3600 giây) = 27.000km x 3600s = 97,2 triệu km/h.
Mặt khác, ta có:
Vận tốc âm thanh = 244 m/s = 1238 km/h
Vận tốc ánh sáng = 1.080 triệu km/h
Từ đây ta có thể thấy, Tôn Ngộ Không bay nhanh gấp nhiều lần âm thanh nhưng dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ nhanh bằng khoảng 1/10 tốc độ ánh sáng thôi nha!
Nhưng tất nhiên, mọi so sánh trên chỉ dựa trên thông số từ trong truyện, không mang tính thực tế, mọi thứ đều có thể là cách nói hình tượng về sự thần thông của Tôn Ngộ Không. Nhưng mà vẫn xịn sò phết đấy chứ!
Nguồn: soha.vn