TitCoco8859
New member
Trước ngày con trai bị thi hành án tử, ông Nguyễn Phú Hải - cha của Nguyễn Hải Dương đã phải làm đơn nhận xác sớm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đó là lúc người cha này biết rằng, ngày định mệnh của con mình đã cận kề
## Không hiến được xác, tử tù mong gia đình hoả táng đưa về chùa
Liên quan đến thông tin ngày 17/11 tới, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương - tử tù gây ra vụ thảm sát 6 người chấn động dư luận tại huyện Chơn Thành (Bình Phước), chiều 15/11, ông Nguyễn Phú Hải (49 tuổi, cha của Dương) đã chia sẻ với báo chí.
Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt của người cha vẫn không giấu được nỗi đau khi biết con mình sắp ra đi.
Ông Hải kể, lần cuối gặp con là ngày 2/11/2017 - khi vào thăm Dương như thường lệ mỗi tháng một lần. "Lúc đó sức khoẻ nó cũng ổn, nhưng không nói nhiều lắm. Chỉ có điều nó mong sau khi tử hình thì được hoả táng, đưa tro cốt về chùa thôi, vì xin hiến xác cho y học không được", ông kể lại.
Theo ông Hải, trước đó ông có nhận đơn của cơ quan chức năng hỏi về việc hiến xác, yêu cầu gia đình về An Giang làm giấy tờ gửi lại Toà án. Khi vào thăm, ông có nhắc chuyện này với con. Dương chỉ lặng lẽ nói: "Chắc vậy là xong rồi đó..."
Câu nói lấp lửng ấy khiến cả gia đình hiểu rằng, Dương đã chuẩn bị tinh thần đón nhận hình phạt cho hành động của mình.
Ông Hải tâm sự: "Ban đầu nó định hiến xác luôn, gia đình tôi cũng ủng hộ và động viên nhiều lắm. Nhưng sau đó được thông báo là tử hình bằng thuốc độc thì không thể hiến xác được".
Người cha cho biết, mình mới chỉ đọc tin trên báo chứ chưa nhận đơn chính thức từ cơ quan chức năng về việc Dương sẽ bị tử hình ngày 17/11. Tuy nhiên, khi trước đó được yêu cầu làm đơn nhận xác sớm, ông đã hiểu và chuẩn bị tâm lý rồi...
## Mẹ Dương khóc ngất khi nghe tin con sắp bị thi hành án
Ông Hải kể thêm, sáng 15/11, mẹ và các dì của Dương đã đến trại giam muốn gặp cháu lần cuối. Thế nhưng do không đúng lịch thăm nuôi (chỉ được phép vào thứ năm tuần đầu tiên mỗi tháng) nên không được vào gặp
"Sau khi biết tin này thì tôi buồn lắm, vợ con và họ hàng đều mệt mỏi, áp lực. Nói chung Dương là con, dù có lỗi lầm gì đi nữa thì vẫn là con mình. Nuôi nó từ bé đến hơn 20 tuổi, nhưng chỉ một phút bồng bột đã gây ra hậu quả như vậy thì phải gánh chịu thôi", ông Hải nói với giọng đầy đau đớn.
Theo ông Hải, vợ ông khóc rất nhiều và đã ngất xỉu mấy lần khi nghe tin con sắp bị thi hành án. "Trước đó khi biết Linh và cả gia đình bị sát hại, bà ấy khóc lắm rồi. Rồi khi biết con trai mình là hung thủ thì càng sốc hơn nữa", ông kể.
Đáng buồn là mẹ Dương từng rất quý Linh - bạn gái của con trai - như con cháu trong nhà, vì trong thời gian yêu nhau, Dương hay dẫn bạn gái về quê chơi.
Ông Hải thẳng thắn cho rằng con bị tử hình là đúng rồi, vì cái lỗi Dương gây ra cho gia đình nạn nhân là quá lớn. "Chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư mà sát hại cả gia đình người ta thì tôi có là cha cũng không dung túng được", ông nói.
Điều ông sợ nhất bây giờ là lúc đến nhận xác con, người mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc mất con
Ông Hải cho biết thêm, sau khi tử hình, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho gia đình đến nhận xác. Sau đó gia đình sẽ hoả táng rồi đưa vào chùa theo ước nguyện của Dương.
Hiện tại ông Hải đã đưa vợ con lên thành phố sống sau biến cố. Con gái út (em gái Dương) cũng phải chuyển trường vì lo ảnh hưởng tâm lý. Sau sự việc, gia đình ông từng bị dị nghị, bàn tán nhiều nhưng dần đã ổn định trở lại cuộc sống.
## Nhìn lại vụ thảm sát rúng động dư luận
Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương từng yêu Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Lê Văn Mỹ, ở huyện Chơn Thành, Bình Phước). Trong thời gian quen nhau, Dương được bạn gái dẫn về nhà chơi nhiều lần, nhưng sau đó hai người chia tay.
Cho rằng gia đình bạn gái ngăn cấm là nguyên nhân khiến mình chia tay, Dương đem lòng thù hận và nảy sinh ý định giết cả gia đình Linh rồi tự tử
Để thực hiện kế hoạch, anh ta mua sẵn dao và các hung khí khác, rồi rủ Trần Đình Thoại đi cùng với danh nghĩa đi cướp tài sản. Theo kế hoạch, Dương sẽ dụ dỗ em Dư Minh Vỹ (em họ của Linh, cùng ở trong biệt thự) mở cửa bằng cách nói sẽ tặng gà đá và cho tiền chơi game.
Lần đầu đi cùng Thoại nhưng không thành nên cả hai quay về, Thoại bỏ cuộc. Sau đó Dương rủ Vũ Văn Tiến đi cùng.
Rạng sáng 7/7/2015, Dương giấu hung khí trong ba lô, cùng Tiến đột nhập biệt thự nhà ông Mỹ. Ngay khi em Vỹ vừa mở cửa đã bị Dương ra tay. Chứng kiến cảnh đó, Tiến bảo đi về nhưng Dương không chịu.
Sau đó, cả hai lần lượt sát hại 5 người còn lại gồm vợ chồng ông Mỹ, chị em Linh và chị ruột của Vỹ. Dương và Tiến còn cướp một số tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn