Cha tới giếng tìm con gái thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh không thể quên

Chang024810

New member
Chạy ra giếng tìm vợ chồng con gái không thấy về ăn cơm, người cha chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiến ai cũng phải rùng mình

Theo Thethaiger, một bi kịch đau lòng vừa xảy ra ở tỉnh Chai Nat, miền trung Thái Lan khi một cặp vợ chồng đã không may qua đời sau khi rơi xuống giếng sâu tận 10 mét giữa cánh đồng lúa.

Charoenrit Thorasinh - điều tra viên phó của Đồn cảnh sát Nang Lue (Thái Lan) đã nhận được tin báo về vụ việc thương tâm này vào ngày 13/11. Quỹ tình nguyện viên tỉnh Chai Nat cũng đã tham gia hỗ trợ xử lý ngay lập tức.

f0486cea53dac06cfc3a.jpg


Vị trí xảy ra vụ việc nằm cách cánh đồng lúa khoảng 1km, khiến lực lượng cứu hộ phải vất vả lắm mới tới được - phải lái xe dọc theo con đường siêu hẹp rồi đi bộ thêm 100m nữa mới tới nơi

Ở dưới đáy giếng sâu 10 mét, mọi người phát hiện thi thể của một cặp vợ chồng nằm chồng lên nhau, cảnh tượng thật đau lòng.

Qua điều tra sơ bộ, hai nạn nhân được xác định là anh Poom (53 tuổi) và chị Wongduan (50 tuổi). Do giếng quá sâu và thiếu thiết bị chuyên dụng, các tình nguyện viên không thể đưa thi thể lên ngay được. Họ phải nhờ Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai hỗ trợ và cung cấp dụng cụ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên vì trời đã khuya và không có nhân viên chuyên môn, việc đưa thi thể hai nạn nhân lên đã phải hoãn lại đến sáng ngày 14/11

e433c87ceca50e395c4b.jpg


Một nhân chứng tên Piraphon (30 tuổi) kể lại rằng cặp vợ chồng này đang lợp mái nhà để tạo bóng râm và che chiếc máy kéo dùng để bơm nước ngầm. Có thể họ đã xuống giếng để sửa dây đai bị lỏng. Anh Poom có lẽ đã bị ngã xuống trước và không thể tự thoát ra, khiến chị Wongduan phải trèo xuống cứu chồng, nhưng rồi bi kịch đã xảy ra

Ông Boonmee (74 tuổi) - bố của chị Wongduan cho biết ông có giúp vợ chồng con gái làm mái nhà. Lúc đó ông nghĩ họ sẽ không vào giếng nên cũng không nghĩ đến chuyện cảnh báo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top