Cha tay dao mác con trai vì cãi nhau sau khi nhậu về, hối hận ra đầu thú

CrushDaoNgoan

New member
85dd6c1cd41a5cc9792a.jpg


Hôm 3/12 vừa rồi, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại huyện Gò Quao (Kiên Giang) khiến ai nghe cũng phải xót xa. Chuyện là anh Ngô Thừa T. (24 tuổi) đi ăn giỗ về nhà trong tình trạng say khướt, rồi bắt đầu kiếm chuyện chửi rủa cả nhà

Mọi người trong gia đình cố gắng can ngăn, khuyên nhủ nhưng anh T. không những không nghe mà còn "làm tới" hơn. Tức quá, ông Ngô Th. (52 tuổi) - chính là bố ruột của T. - đã nổi cơn giận, cầm dao mác đâm vào ngực con trai khiến T. tử vong ngay tại chỗ

Sau khi gây án, ông Th. đã tự đến công an xã đầu thú. Đến ngày 4/12, Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao đã ra quyết định tạm giữ ông Th. về hành vi giết người.



Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra lúc 21h ngày 3/12. Anh T. đi đám giỗ về nhà trong tình trạng say rượu và bắt đầu gây rối.



Được biết, anh T. là một thanh niên hay ăn chơi, nhậu nhẹt và thường xuyên quậy phá gia đình, thậm chí còn ngược đãi bố mẹ. Tuy nhiên, dù thế nào thì việc này cũng quá bi kịch và đau lòng cho cả gia đình



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top