Vào ngày con gái Brenna tốt nghiệp, ông bố Bryan Martin đã tặng nàng một món quà khiến ai nghe cũng phải đỏ hoe cả mắt
"Hôm tốt nghiệp cấp 3, ba nói có quà cho con. Lúc đó con nghĩ chắc là món gì xịn xò lắm, kiểu thưởng cho mấy năm cày cuốc học hành ấy mà. Nhưng về đến nhà, ba chỉ đưa cho con một cái gói nhỏ xíu rồi bảo mở ra xem.
Hoá ra là cuốn truyện con thích hồi bé! Con cười gượng rồi cảm ơn ba, nói là thích lắm luôn. Vì nhiều năm nay con tìm mua lại không ra mà. Dù hơi khác với tưởng tượng ban đầu nhưng cũng okay rồi.
Có lẽ ba thấy con không phấn khích lắm nên ba nói: "Con thử mở ra xem đi." Và OMG, ngay trang đầu tiên là lá thư từ cô giáo mẫu giáo của con! Con bắt đầu khóc luôn, cảm giác mông lung quá trời
Ba nói: "Suốt 13 năm qua, từ hồi con học mẫu giáo, ba đã nhờ các thầy cô viết đôi dòng về con trong cuốn sách này." Ba đã giữ bí mật món quà ý nghĩa này suốt bao nhiêu năm, từ khi con còn bé xíu cho đến tận hôm nay!
Con khóc sướt mướt luôn á! Con ngồi xuống đọc từng dòng từng chữ. Những lời động viên ngọt ngào từ các cô giáo, mọi người đều nhớ con hay được mẹ thắt bím tóc và cười khúc khích khi đến trường. Các thầy trung học thì khen con có tư duy tốt. Tất cả đều nói con hài hước, tốt bụng...
Món quà này của ba quá vô giá luôn! Không thể diễn tả được con yêu ba nhiều đến mức nào. Cứ nghĩ đến cảnh ba đi gặp từng thầy cô, nhờ họ viết vài lời động viên cho con, là con lại muốn khóc. Tình yêu của ba dành cho con quá bao la, rộng lớn. Con biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình yêu vĩ đại ấy "
Nguồn: kenh14.vn