CunMai3929
New member
Ơ kìa, nghe mà rợn người luôn á! Anh chàng 19 tuổi người Anh bị chính cha đẻ của mình giam giữ trong nhà và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài suốt 2 năm trời
Câu chuyện này xảy ra tại quận Rivas Vaciamadrid, thuộc thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Cảnh sát ở đây vừa giải cứu thành công cậu bé khỏi ngôi nhà kinh hoàng kia.
Mọi chuyện bắt đầu khi cảnh sát nhận được tin nhắn cầu cứu đầy tuyệt vọng: "Cứu tôi, tôi đang tuyệt vọng. Tôi bị lạm dụng và đánh đập bởi chính cha ruột của mình. Xin hãy cứu tôi"
Ngay lập tức, lực lượng chức năng ập vào khám xét và phát hiện sự thật đúng như lời cầu cứu.
Nơi giam giữ cậu bé nằm ngay trên gác mái, xung quanh toàn rác thải và phế liệu kim loại chất đống, chuột bọ tràn lan luôn á
Nghe mà thương quá! Mỗi ngày cậu chỉ được ăn rất ít và hầu như không có nước uống. Người cha còn cấm con trai rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước chân.
Điều đáng sợ nhất là dù đã 19 tuổi nhưng cân nặng của cậu chỉ ngang bằng một em bé 12 tuổi thôi
Được biết, bố mẹ của nam thanh niên đã li dị từ lâu rồi.
Theo cảnh sát, người cha có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Ông ta luôn bị ám ảnh rằng mình là mục tiêu của mafia Nga, và hàng xóm xung quanh toàn những kẻ muốn đầu độc ông
Hiện tại, cậu bé đã được khám sức khỏe toàn diện và đang sống cùng mẹ ruột. Còn người cha thì đang bị giam giữ và có thể phải đối mặt với 2 tội danh: giam giữ bất hợp pháp và lạm dụng trẻ em.
Mong là cậu bé sẽ sớm hồi phục và có cuộc sống tốt đẹp hơn nhé!
Nguồn: soha.vn