Một vụ án chấn động đang gây sốc cộng đồng mạng Trung Quốc khi người cha ở Liễu Châu, Quảng Tây thừa nhận đã giết hại hai con gái ruột của mình chỉ vì... nợ nần và mâu thuẫn gia đình. Nghe mà rùng mình luôn á!
Theo Liuzhou Evening News đưa tin hôm nay, người thân của hai bé gái 6 và 4 tuổi đã báo mất tích từ tuần trước. Cảnh sát sau đó phát hiện thi thể hai em nhỏ ở một sườn đồi hẻo lánh, cách nhà chỉ... 100m thôi. Thương tâm quá đi
Nghi phạm chính là cha ruột hai bé, anh Wei 27 tuổi, hiện đã bị bắt giữ.
Plot twist là trước đó, Wei còn diễn sâu khi tham gia tìm kiếm hai con cùng cảnh sát luôn nha! Khi nói chuyện với truyền thông tuần trước, hắn tỏ ra bình tĩnh và "hy vọng" giới chức sớm tìm thấy con gái. Diễn xuất level Hollywood luôn này
Theo lời khai của Wei, hắn đưa hai con lên núi chơi ngày 3/6. Trên đường về, hai bé ghé sân chơi còn hắn về nhà trước. Khoảng 20 phút sau khi tắm xong, hắn đi tìm nhưng "không thấy". Nghe mà nổi da gà!
Chị chủ cửa hàng tạp hóa gần đó cho biết có nhìn thấy Wei cùng hai con mua đồ ăn vặt vài giờ trước khi báo mất tích. Điều đáng chú ý là chị nhận thấy Wei có vẻ "lo lắng và lạ lùng" lúc đó.
Sau khi bị bắt, Wei đã thú nhận hành vi tàn ác của mình. Lý do? Hắn đang chìm trong nợ nần và có mâu thuẫn với gia đình. Như vậy mà đành lòng với hai đứa con ruột sao?
Nguồn: soha.vn