Cha ruột bóp cổ con gái 8 tuổi rồi phi tang: Lời khai rùng rợn khiến ai nghe cũng phải lạnh gáy

BeoBong9607

New member
abd4b7025f3fe1f65af7.png


Trời ơi, câu chuyện này nghe mà tim như ngừng đập luôn các bạn ạ! Nghi phạm khai báo là do bực mình vì bé Nhi khóc quấy, uống sữa làm đổ trên giường ở khách sạn nên đã bóp cổ con cho đến khi tử vong, rồi phi tang xác xuống sông Hàn. Nghe mà rợn người luôn!

Chiều 26/2, lực lượng công an TP Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực hết mình tìm kiếm thi thể nạn nhân Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, quê Thái Bình), bị chính cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1972) sát hại rồi phi tang xuống sông Hàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, suốt 2 ngày qua, mẹ và bà ngoại của cháu Nhi cứ túc trực bên bờ sông Hàn, đau lòng chờ đợi việc tìm kiếm thi thể cháu. Nhìn mà xót xa lắm

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với đơn vị phòng cháy chữa cháy, huy động 2 ca nô, xuồng và thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân, nhưng 2 ngày rồi vẫn chưa có manh mối gì.

6d33e4a06c44fc00b354.png


ddff1c537ae85587168a.png


**Lời khai chi tiết gây sốc của nghi phạm**

Hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tích cực lấy lời khai của nghi can Hới. Bước đầu, Hới khai nhận là anh ta kết hôn với chị Lê Thị Huyền (SN 1991, trú Thái Bình) và có 3 đứa con, trong đó cháu Nhi là con đầu.

Trong thời gian đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Hới có tình cảm với chị L.C.W (1979, quốc tịch Hàn Quốc). Sau khi về nước, Hới và vợ xảy ra mâu thuẫn nên ly hôn.

df855f9f672aa0f189b7.png


1280a11e501daa65609b.png


Tháng 3/2018, sau khi ly hôn, Hới đưa cháu Nhi vào gửi tại 1 ngôi chùa ở huyện Hòa Vang, còn mình hằng ngày đi làm cơ khí. Đến tháng 1/2019, Hới đón cháu Nhi về sống chung với người tình L.C.W tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo lời nghi phạm, trong thời gian này, con gái kể với mẹ chuyện Hới sống cùng người tình nên vợ cũ thường gọi điện vào ghen tuông. Cùng với đó, mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa Hới với con gái khiến người tình L.C.W (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bỏ về nước.

**Chi tiết vụ án khiến ai cũng phải rùng mình**

Khoảng 14 giờ chiều 1/2, bực tức vì cháu Nhi khóc quấy và uống sữa vung vãi trên giường ngủ tại 1 khách sạn ở phường Thọ Quang (Q.Sơn Trà), Hới đã bóp cổ con gái cho đến chết. Nghĩ mà nổi da gà!

10b2b0380daff9c135f1.png


Sau khi gây án, Hới đã sống chung với thi thể của con gái 2 ngày (OMG! ). Đến ngày 3/2, Hới mua 1 bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô và thuê xe máy chở ra cầu Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhằm phi tang. Tuy nhiên, thấy có đông người nên đối tượng đã chở thi thể về lại.

Đến khoảng 0 giờ ngày 4/2 (30 Tết Nguyên đán), Hới chở xác con lên cầu Thuận Phước, cho thêm 2 cục đá nặng khoảng 10kg vào bao tải, rồi ném xuống sông Hàn. Sau đó, Hới về khách sạn tiếp tục lưu trú như không có gì xảy ra.

Đến ngày 8/2 (mồng 4 Tết), Hới đến công an TP Đà Nẵng với ý định đầu thú, nhưng sau đó sợ bị bắt nên bỏ trốn vào TP.HCM. Mãi đến ngày 24/2, Hới nhắn tin với người thân ở quê thú nhận việc mình giết con ruột.

d3c1878fd6ad4745aa06.png


Sau khi nghe lời thú tội kinh hoàng của con rể cũ, khoảng 2 giờ sáng 24/2, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình, bà ngoại cháu Nhi) đã đến công an Đà Nẵng trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin, tìm kiếm nạn nhân và truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4 giờ sáng 25/2, các trinh sát đã bắt giữ Hới khi nghi can xuất hiện tại Bến xe khách Đà Nẵng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top