Cha ơi con ơi! Người bố Hà Nội tử vong sau khi cứu con trai thoát khỏi sóng biển

Tra022506

New member
Thấy con trai bị sóng biển cuốn xa bờ, người đàn ông đã không ngần ngại lao mình ra biển cứu con. Dù đưa được cháu bé vào bờ an toàn, nhưng người bố lại mất tích và sau đó được phát hiện đã tử vong

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 1/5, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) - ông Phan Ngọc Khoa đã xác nhận tìm thấy thi thể anh H.H.N. (46 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) sau khi mất tích vì cứu con khỏi đuối nước.

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 17h30 cùng ngày, cách chỗ gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

c7285a973ec4b0fcbd11.jpg


Theo báo Lao động cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, anh H.H.N (sinh năm 1980) cùng hai con là D.H.C.P (sinh năm 2012) và D.H.P (sinh năm 2015, cùng trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) đang vui vẻ tắm biển tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Đến khoảng 10h20, cháu D.H.P bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện tình huống nguy hiểm, anh H.H.N đã lập tức bơi ra cứu và đẩy cháu vào bờ an toàn.

Sau đó, người thân không thấy anh H.H.N đâu nên đã tổ chức tìm kiếm xung quanh và trình báo chính quyền địa phương vào khoảng 11h15 cùng ngày.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top