Cha nổi điên ôm 2 con lao xuống kênh 2 lần vì vợ không gửi tiền

HeoSaoXinhh

New member
42f69a2745d7ffece7a2.jpg


Chỉ vì đòi vợ đang ở Sài Gòn gửi tiền về mà không được, anh Phùng Văn Huy (sinh năm 1988, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng) đã làm một việc cực kỳ nguy hiểm: ôm theo 2 đứa con nhỏ nhảy xuống kênh... đến 2 lần luôn á!

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự anh Phùng Văn Huy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người". Đúng là không thể chấp nhận được việc này!

Câu chuyện diễn ra như phim vậy. Đêm 8/8, khoảng nửa đêm, thượng úy Phan Đình Thượng - cán bộ Công an quận Dương Kinh đang đi tuần tra thì phát hiện anh Huy chở theo 2 con nhỏ trên xe máy, rồi bất ngờ lao xuống kênh nước Hòa Bình (đoạn thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy).

11dab86ef9011ee0cf52.jpg


Thượng úy Thượng đã phi thân xuống nước cứu cả 3 người lên bờ an toàn. Nhưng drama chưa dừng lại! Sau khi được cứu, anh Huy không những không biết ơn mà còn chửi mắng thượng úy Thượng, rồi... tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống kênh lần 2 luôn! Trời ơi tin được không!

May mắn là lực lượng Công an phường Hưng Đạo đã kịp có mặt, trấn áp được anh Huy và đưa về trụ sở. Còn 2 bé thì được đưa về nhà ông bà ngoại an toàn.

Tại cơ quan công an, anh Huy khai nhận do mâu thuẫn với vợ đang làm việc ở TP.HCM không chịu gửi tiền về, nên anh quyết định mang theo 2 con là P.T.M.P (sinh 2009) và P.T.K.T (sinh 2012) đi tự tử. Haizzz, việc gì vợ chồng cũng có thể bàn bạc chứ sao lại nghĩ đến việc này được!

Sau sự việc, bé M.P cùng với người dân khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo đã viết thư cảm ơn thượng úy Phan Đình Thượng - người anh hùng đã dũng cảm cứu 2 bé thoát khỏi tay tử thần. Respect!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top