TraNgok465
New member
"Làm ơn hãy cho con gái tôi vào tù... Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để con bé được sống".
Nghe tâm trạng chưa? Đó là lời thổn thức của ông James, 58 tuổi, anh tài xế xe tải người Singapore, về cô con gái 18 tuổi Mandy của mình khi cô bé cố gắng tự tử tới 6 lần chỉ trong một tháng
Sau những lần thử kết thúc cuộc đời mình không thành của con gái, ông đành phải nghĩ đến phương án "cực đoan" nhất: muốn con gái mình bị bỏ tù vì nhận ra rằng đó là cách duy nhất để con bé có thể tiếp tục sống...
Tính từ giữa tháng 8/2011 tới giờ, Mandy đã bị Tòa án quận kết án tới 10 lần vì tội tự tử. Bản án của cô bé là phải điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) và nghe lời bác sĩ tâm thần.
Theo tòa án, Mandy bị chứng rối loạn tâm thần và chậm phát triển. Là người gần gũi con nhất, ông James chia sẻ bản thân đang thực sự rối bời vì không biết xử lý thế nào với con gái mình - đưa con về nhà thì sợ con lại tự tử nữa, còn để con ở trong tù thì ít nhất con được giám sát đầy đủ
"Tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn. Các bác sĩ tâm thần nói con bé không bị điên, vì vậy nó không thể ở lại trong bệnh viện... Thẩm phán đã rất tốt bụng khi cho con bé một cơ hội quay trở về nhà, nhưng nhà không phải là nơi an toàn cho nó."
Nguồn: soha.vn