Cha mẹ xích con trai suốt 15 năm vì lý do không ai ngờ

ce1680ae2aab969bb931.jpg


Câu chuyện này nghe mà thương cả hai bên luôn ấy! Ông Châu Phùng Cương phải đau lòng lắm mới buộc phải khóa đứa con trai 44 tuổi của mình bằng sợi xích dài tới 2m, chỉ vì sợ con gây ra chuyện không hay

Khi phóng viên tìm đến nhà ông Cương ở thôn Đại Linh, huyện Tản Binh, thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào cuối tháng 1 vừa rồi, ai cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng người con trai bị trói trong sợi xích dài 2m như vậy.

d37712d96255d861f924.jpg


4450e145839c8f45a697.jpg


Theo ông Cương kể lại, con trai là Châu Phùng Bảo vốn làm thợ xây. Cách đây 20 năm, anh Bảo bị tai nạn nghề nghiệp khi ngã từ tầng 2 xuống, dẫn đến tổn thương não bộ và mất kiểm soát hành vi của bản thân

Dù đã vét sạch túi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa cho con nhưng bệnh tình của anh Bảo vẫn chẳng khá hơn tí nào. Mỗi lần "lên cơn", anh Bảo hay đi gây sự, đánh người lạ. Thậm chí có lần còn hất nước sôi vào chính cha mẹ đẻ của mình luôn

24c546f372c1320d5660.jpg


df88ff5038475b57c888.jpg


Lo con mình sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng, ông Cương đành phải khóa đứa con trai duy nhất bằng một chiếc vòng cổ chân lớn cùng sợi xích dài 2m. Với sự giúp đỡ của 4 thanh niên cùng làng, ông Cương đã phải nhốt Bảo trong một căn nhà.

700376ab9a99dcaf61e2.jpg


dbabfcf85ac3fde47983.jpg


Suốt 15 năm bị cùm xích như vậy, người con trai 44 tuổi của ông Cương lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo cũ dài trùm mông, luôn "ở truồng" vì đại tiểu tiện ngay trên lớp rơm dày trải trên sàn đất. Mỗi ngày, ông Cương hoặc vợ sẽ mang cơm cho con 2 lần, còn việc vệ sinh, tắm rửa thì hoàn toàn do ông Cương lo.

55cb7c1d1d6c85aecee4.jpg




Ông Cương với vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực chia sẻ: "Dù đã cao tuổi nhưng ít nhất chúng tôi vẫn lo được cho con hai bữa cơm, không lâu nữa, lúc chúng tôi già yếu không có sức nữa, ai sẽ chăm lo, nuôi sống nó đây".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top