BomPho3175
New member
Ơ khoan đã, câu chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn! Vợ chồng Christina và David Harrison ở Mỹ đã từng trải qua cú sốc không tưởng khi Trung tâm Bảo vệ trẻ em (CPS) đưa con gái Rachel đi lúc bé mới 3 tuổi. Lý do? Lúc đó các cơ quan chức năng phát hiện Christina dương tính với cocaine nên tạm thời "treo" quyền nuôi con của họ.
Nhưng plot twist đau lòng đến rồi các bạn ơi!
Khi Christina đến thăm con, cô phát hiện có gì đó bất ổn nghiêm trọng lắm với Rachel. Và lần sau đó? Cô tận mắt chứng kiến con gái mình... lên cơn nghiện luôn á!
Bà ngoại của Rachel đã lên tiếng trên truyền hình một câu đau đớn vô cùng: "Con bé chưa bao giờ bị lạm dụng hay bị lơ là trừ khi ở CPS".
Sau 6 tháng điều tra không ngừng nghỉ (respect sự kiên trì của gia đình quá!), họ cuối cùng mới phát hiện ra sự thật choáng váng: con gái họ đã bị cho uống thuốc tâm thần liều cực nặng - loại mà ngay cả Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) còn khuyến cáo KHÔNG nên dùng cho trẻ dưới 10 tuổi!
Thật sự không thể tin nổi, một nơi được cho là bảo vệ trẻ em lại làm hại các bé như vậy...
Nguồn: soha.vn