Quên hết mẹ hổ, mẹ panda hay cha mẹ trực thăng đi các bạn ơi! Giờ đây xuất hiện một trường phái mới toanh tên là cha mẹ "snowplow" đang làm dậy sóng cộng đồng mạng với cách nuôi con siêu controversial
Dọn đường cho con, xóa sạch mọi rào cản
Thuật ngữ này đã viral trên internet được vài năm rồi, nhưng phải đến khi hai nhà văn Claire Cain Miller và Jonah Engel Bromwich viết bài trên New York Times thì mới thực sự bùng nổ. Họ định nghĩa "snowplow parent" là "những cỗ máy cày đường tiến lên phía trước, dọn sạch mọi chướng ngại vật trên con đường thành công của con cái. Nhờ vậy, con họ không phải nếm trải thất bại, thất vọng hay mất cơ hội nào cả".
Nghe qua thì có vẻ giống cha mẹ trực thăng nhỉ? Nhưng thật ra khác đó nha! Cha mẹ trực thăng "bay lượn" theo dõi 24/7 vì sợ hãi - từ con ăn gì, làm bài tập thế nào đều phải kiểm soát hết. Còn cha mẹ "snowplow" thì focus vào tương lai xa hơn. Mục tiêu của họ là xóa bỏ mọi đau khổ, khó khăn ra khỏi lộ trình của con để chúng có thể thành công smooth nhất có thể
Những phụ huynh ngồi trong văn phòng hiệu trưởng để xin thêm khóa học đặc biệt, trợ cấp cho con chính là example điển hình. Hay như vụ scandal chạy vào đại học cho con của loạt người nổi tiếng ở Mỹ - đó chính là "tác phẩm" của cha mẹ "snowplow" đấy
Kiểu nuôi con "ngược đời" gây tranh cãi
Cha mẹ "snowplow" là phiên bản mới nhất của phong cách nuôi con kiểu siêu intensive, kéo dài đến tận khi con đã trưởng thành luôn á. Một cuộc khảo sát gần đây của New York Times và Morning Consulting cho thấy 3/4 phụ huynh có con từ 18-28 tuổi vẫn đặt lịch khám bác sĩ hoặc cắt tóc cho con. Thậm chí 11% còn sẵn sàng... gọi cho sếp của con nếu có vấn đề ở công ty
Dễ hiểu thôi, cha mẹ giàu có thì có nhiều thời gian và tiền bạc hơn để đảm bảo con không bao giờ thất bại. Nhưng không phải chỉ người giàu mới áp dụng lối nuôi con "snowplow" đâu nha!
Một nghiên cứu tại Đại học Cornell với 3.642 phụ huynh Mỹ cho thấy hầu hết các bố mẹ đều cho rằng "những lựa chọn thực tế và đắt tiền là tốt nhất".
Hậu quả: Con cái thiếu khả năng tự lập
Plot twist: nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nuôi con kiểu "snowplow" giống như cha mẹ trực thăng có thể gây tác động tiêu cực đến trẻ đó! Những đứa trẻ này sẽ kém kiên cường hơn, ít dám chấp nhận rủi ro, không phát triển được kỹ năng đối phó phù hợp, và khó tự mình đưa ra quyết định
Các chuyên gia lo ngại rằng con của cha mẹ "snowplow" sẽ không biết cách xử lý thất bại hay giải quyết vấn đề một cách độc lập.
Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn "Cách nuôi dạy người lớn: Thoát khỏi bẫy quá khổ và chuẩn bị cho con thành công", chia sẻ với tờ Times rằng nuôi con kiểu "snowplow" là một cách tiếp cận ngược đời. Nếu làm mọi thứ cho con, chúng ta sẽ cướp mất cơ hội để con vượt qua chướng ngại vật và học được các kỹ năng sống quan trọng
Rõ ràng là bất kỳ cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc và thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải dọn sạch mọi rào cản trên đường đời của con. Chính vì thế mà cha mẹ "snowplow" mới gây tranh cãi đến vậy đó!
Nguồn: kenh14.vn