Trời ơi tin ơi! Dân mạng Trung Quốc đang dậy sóng với câu chuyện cặp vợ chồng nhẫn tâm rao bán con trai mới 4 tháng tuổi ngoài đường giữa trời lạnh cóng, lí do thì nghe xong ai cũng phải tranh cãi ầm ĩ luôn
Theo SMCP, anh Dương Quân (29 tuổi, quê An Nhạc, Tứ Xuyên) và vợ là chị Đồ Lợi (30 tuổi, quê Sơn Đông) đã làm một việc khó tin: rao bán con trai ruột thịt mới 4 tháng tuổi ngay giữa đường vào ngày 11/1 vừa qua.
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát Hưng Hóa thuộc thành phố Thành Đô đã nhanh chóng bắt giữ hai vợ chồng đang rao bán bé trai trên vỉa hè với giá 18.000 Nhân dân tệ (tương đương 63 triệu đồng)
Được biết hai vợ chồng này bế bé đi lang thang khắp đường phố và hỏi người qua lại. Nghe mà thương cho đứa bé quá
Qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát xác nhận Dương Quân và Đồ Lợi chính là bố mẹ đẻ của bé. Câu chuyện gia đình họ nghe cũng khá bi kịch: con trai đầu lòng mắc khuyết tật sinh lý, con trai thứ hai mất khi được 1 tuổi rưỡi, giờ lại sinh thêm cậu bé thứ ba được 4 tháng tuổi.
Anh Dương Quân trước đây làm công nhân xây dựng, tuy lương ít ỏi nhưng cũng đủ nuôi gia đình. Tuy nhiên mới đây anh bị sa thải và hiện đang thất nghiệp. Gia đình đông con mà mất nguồn thu nhập, hai vợ chồng mới nghĩ ra việc bán con
Khi bị bắt, anh Dương Quân một mực bào chữa rằng làm vậy là muốn cho con có cuộc sống giàu có hơn.
Trả lời thẩm vấn, anh ta cho rằng làm như vậy là muốn con trai có gia đình tốt hơn, rồi lấy số tiền đó nuôi vợ, thậm chí còn tính sau này khá giả hơn sẽ sinh thêm con gái nữa
"Hành động này không phải là bán con mà là ban tặng cho con một cuộc sống tốt hơn", anh Dương Quân giải thích là do bất đắc dĩ.
Hiện anh Dương Quân đang bị bắt giữ do có hành vi can thiệp, còn chị Đồ Lợi sẽ chịu sự giám sát của cảnh sát tại quê nhà Sơn Đông.
Nguồn: soha.vn