CherryNgok711
New member
Hình ảnh người mẹ ôm di ảnh con gái đến tòa khiến ai cũng phải nghẹn ngào Nhưng điều không ai ngờ tới là bà lại cất tiếng xin cho kẻ sát hại con mình được... sống. Plot twist không ai dám nghĩ tới luôn á!
Chuyện tình bi kịch từ thuở cấp 3
Đặng Thị Xuân Thương (sinh năm 1995) và Phan Văn Điệp (sinh năm 1989) yêu nhau từ hồi còn đi học. Vì cùng làng nên gia đình Thương cũng không ngăn cấm gì.
Khi Thương thi đậu đại học lên Hà Nội, Điệp cũng theo lên làm thêm. Hai người dọn về sống chung trong căn phòng trọ nhỏ 10m2 cùng mấy người bạn của Thương. Ai nhìn cũng thấy họ mặn nồng lắm, chẳng ai nghĩ bi kịch lại ập đến...
Đêm định mệnh 22/9/2014
Tại phiên tòa xét xử tội "Giết người", Điệp khai với nước mắt: "Đêm 22/9/2014, Thương không về trọ. Bị cáo tìm cả đêm mà không thấy đâu".
Nghĩ người yêu phản bội, Điệp càng quyết tâm đi tìm, cho đến khi bắt gặp Thương đang ăn đêm với một chàng trai khác. Sự thật là tình cảm của hai người đã rạn nứt từ nhiều tháng trước, Thương đã nói lời chia tay, nhưng Điệp không chấp nhận
Sáng hôm sau, Điệp lẻn đến phòng trọ của Thương, dùng... tiết lợn (OMG!) viết lên tường: "Gửi kẻ bạc tình, khi mày đọc được dòng thư này của tao thì tao đang ở thế giới bên kia, nhưng tao chết thì vong hồn của tao sẽ đeo bám mày cả đời Thương à".
Theo đại diện VKS, Điệp làm vậy chỉ để "câu" Thương về phòng thôi chứ không phải thật sự muốn tự tử. Và đúng là vậy - sau khi viết xong, gã nhắn tin cho bạn của Thương rồi ngồi ở quán nước gần đó... chờ!
Tưởng Điệp làm liều thật, Thương cùng hội bạn vội vã chạy về. Vừa thấy Thương xuất hiện, Điệp kéo cô vào phòng, đóng cửa chốt then từ bên trong.
Níu kéo không được, Điệp dùng dao đâm người yêu cũ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gã cũng tự đâm vào ngực tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên sống sót
Lòng vị tha của người mẹ khiến cả tòa choáng váng
Cha mẹ Thương ôm di ảnh con đến tòa, ánh mắt thất thần, khuôn mặt đau khổ tột cùng. Trong khi đại diện VKS đang bức xúc đề nghị án tử hình cho Điệp thì...
Mẹ Thương bất ngờ đứng lên xin giảm tội cho kẻ giết con mình!
"Tôi đã mất con gái, niềm hy vọng của cả hai vợ chồng không còn, nhưng tôi cũng không muốn để bà mẹ khác phải đau khổ thêm" - Lời nói của bà khiến cả phòng xử im phăng phắc.
Bố Thương cũng nói thêm: "Sinh con ra từng ấy năm nuôi nấng, chăm bẵm. Mất con, chúng tôi đau xót lắm". Nhưng ông cũng đồng ý với vợ xin cho Điệp một cơ hội sống.
Khi chủ tọa hỏi Điệp cảm nghĩ ra sao về sự cao thượng của cha mẹ nạn nhân, gã chỉ biết khóc nức nở, vai run bần bật, không thốt nên lời. Chỉ biết gửi lời xin lỗi tới gia đình Thương...
Cuối phiên xử ngày 23/6, Tòa ghi nhận gia đình Điệp đã bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và lời xin giảm án của cha mẹ Thương.
Kết quả: Điệp bị tuyên án tù chung thân thay vì án tử hình như VKS đề nghị ban đầu.
Nguồn: soha.vn