Cha mẹ nhốt con hơn 30 năm vì nghi quỷ ám - Chuyện kinh hoàng giữa đời thực

MamCheUwu

New member
3157ef852dc1eb1e8c45.png


Câu chuyện nghe mà rợn cả người luôn! Một cặp cha mẹ ở Trung Quốc đã nhốt con trai từ hồi còn bé xíu cho đến giờ đã hơn 30 năm rồi, lý do nghe xong mà muốn té ngửa: họ nghi con mình bị quỷ ám

Vụ việc vừa được phát hiện này đã bóc trần sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần ở nhiều vùng nông thôn Trung Quốc nè các bạn.

Theo báo chí địa phương đưa tin, anh chàng trung niên này sống ở miền nam Trung Quốc đã bị nhốt ở nhà suốt hơn 30 năm chỉ vì bố mẹ nghĩ anh bị ma ám gì đó.

547538ddeb39bc9f6d1c.png


Drama bắt đầu từ đâu? Anh chàng giấu tên, năm nay 39 tuổi, bị giam ở nhà riêng tại thành phố Beihai từ hồi còn nhỏ. Bố mẹ anh kể rằng con họ trở nên "khác lạ" sau khi trốn nhà đi chơi lúc 6 tuổi và bị người lạ bắt làm vật "nhập hồn" trong một buổi trừ tà nào đó.

Mẹ anh, bà Li Lianying cho hay gia đình quyết định nhốt con lại sau khi cậu bé bắt đầu chạy lung tung ngoài đường và lấy trộm đồ ăn của hàng xóm. Đỉnh điểm là từ năm 12 tuổi, cậu bé không còn gọi bà là mẹ nữa

d05d43aba8476597f315.png


Và thế là gia đình nhốt cậu con trai suốt hơn 30 năm trời. Theo báo cáo, anh chàng với gương mặt xanh xao và thân hình gầy còm, sống trong một căn phòng tối om ẩm ướt, ngày ngày vẫn la hét qua cái cửa sổ được quấn toàn kẽm gai.

Bà Li và chồng thay phiên nhau chăm con trai mỗi ngày, nhưng họ nói không còn cách nào khác ngoài việc giữ anh ở nhà. Sau khi chuyện này gây bão mạng, bệnh viện địa phương và trung tâm tâm thần đã vào cuộc hỗ trợ gia đình này rồi.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện kinh dị như vậy đâu nha! Tháng 11/2016, dư luận Trung Quốc cũng từng dậy sóng khi một cặp vợ chồng lớn tuổi ở tỉnh Hồ Bắc nhốt con trai 41 tuổi trong nhà kho suốt 23 năm vì bệnh tâm thần.

Anh Lu Zhi, 41 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tâm thần từ lúc 18 tuổi, sau khi có người lấy trộm khoản tiền tiết kiệm trị giá 591 USD của anh.

9d9714b540984b0d81b5.jpg


Mẹ của Lu Zhi, bà Liu Shuangquan tâm sự rằng gia đình đành phải nhốt con vì không đủ tiền điều trị tâm thần cho nó Từ đó anh chàng bắt đầu có hành vi bạo lực với những người xung quanh, kể cả bố mẹ luôn.

Vì thế, người cha chỉ còn biết quấn dây xích quanh chân con mình để ngăn không cho anh ta chạy trốn và làm hại người khác. Ông Lu Xunyao, 72 tuổi, và vợ là bà Liu Shuangquan có đưa con đến bệnh viện nhưng không kham nổi hóa đơn điều trị

May mắn là Lu Zhi được các tình nguyện viên ở Vũ Hán tìm thấy sau khi dân làng báo cáo hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Cuối cùng Lu Zhi được các tổ chức phi chính phủ địa phương đưa vào trại tâm thần, nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn nhiều.

13494e335e1e5cc806d8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top