Hôn nhân là lần "tái sinh" thứ hai, nên đừng "trao thân gửi phận" tuỳ tiện nha!
Lần đầu tiên bạn "chào đời" là khi vừa sinh ra, được cả nhà nâng niu cưng chiều từ bé đến lớn. Nhưng biết không, khi bạn bước vào hôn nhân chính là lần "respawn" thứ hai đấy!
Sao lại gọi là "tái sinh" thế? Vì người bạn đời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bạn, từ bầu không khí gia đình, cách giáo dục con cái, đến cả sự nghiệp luôn. Nói chung là "động chạm" hết mọi thứ!
Ngày xưa có câu "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" là có lý do của nó. Tuy bây giờ không còn thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nữa, nhưng các bậc phụ huynh vẫn nên định hướng cho con trong chuyện chọn người yêu thương trọn đời này.
Vì tương lai của con yêu, các bậc cha mẹ hãy cẩn thận với 3 kiểu người sau đây nhé!
**1. Người không cùng "tần số", khác biệt quá nhiều về tư tưởng và lối sống**
Gen Z bây giờ hay nói "môn đăng hộ đối" là lỗi thời, miễn yêu nhau là được rồi. Nhưng thực tế không đơn giản vậy đâu các bạn ơi! Nếu hai người xuất phát điểm khác nhau quá sẽ dễ "conflict" về quan điểm sống, dẫn đến drama không hồi kết.
Trước kia các gia đình khá giả hay tìm "môn đăng hộ đối" để sau này ít ma sát. Còn gia đình khó khăn thì muốn "leo thang" tìm người có điều kiện hơn cho con bớt khổ.
Nhưng thời đại 4.0 rồi, giới trẻ giờ đã "financial independent" hơn nhiều nên chuyện này đỡ quan trọng. Tuy nhiên, "môn đăng hộ đối" ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là lối sống, tư tưởng, quan điểm nhìn nhận cuộc đời nữa nha!
**2. Người thích đóng vai "nạn nhân" trong mọi tình huống**
Đời không như mơ, ai cũng có lúc gặp khó khăn - mâu thuẫn gia đình, fail công việc hay mất người thân. Lúc đó mình cần động viên, chia sẻ là chuyện bình thường.
Nhưng nếu liên tục làm vậy và lạm dụng sự yêu thương của người khác thì... no thanks! Điều này chỉ khiến người xung quanh "nghẹt thở" và kiệt sức thôi.
Những người hay đóng vai "main character bi kịch" thường than vãn về cuộc đời mình 24/7, luôn tỏ ra đau khổ để câu sự thương hại. Chuyện nhỏ như "con kiến" cũng phóng đại thành "con voi"
Sống với người vợ/chồng kiểu này bạn sẽ kiệt sức vô cùng! Nguy hiểm hơn là bạn cũng sẽ bị "nhiễm độc" năng lượng tiêu cực không lối thoát đâu.
**3. Người "cả thèm chóng chán", không biết trung thành là gì**
Kiểu người này vẫn còn "ham chơi", chưa sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Độ "loyal" trong tình yêu của họ cũng ở mức... "cảnh báo nguy hiểm"
Họ thích cảm giác mới lạ, không muốn cam kết dài hạn. Còn luôn nghĩ mình là "main character" của vũ trụ, họ "không bao giờ sai" và bạn không phải là priority của họ.
Đừng tính chuyện "trăm năm" với kiểu người này nếu không muốn một ngày đẹp trời bị "ghosting" nha!
**Bonus: Người thiếu trung thực, giấu giếm quá nhiều bí mật**
Không chỉ trong hôn nhân mà bất kỳ mối quan hệ nào, chẳng ai muốn kết giao với người thiếu thành thật cả. Đừng bao giờ kết hôn với người giấu giếm bạn quá nhiều điều!
Kiểu người này đôi khi che giấu những bí mật "dark" có thể làm đảo lộn cả cuộc đời bạn. Có khi họ nói dối nhiều đến mức tự thuyết phục được chính mình tin vào điều đó luôn! Nhưng "lửa không bao giờ giấu được mãi", cuối cùng bạn đời của họ sẽ phải gánh những hậu quả không lường trước được.
Vì thế, các bậc phụ huynh nên nhắc con cái tìm hiểu kỹ người sắp trở thành bạn đời. Nếu phát hiện họ có quá nhiều bí mật và thường xuyên nói dối thì... "dừng xe ngay" thôi! Hãy tránh xa vì ở bên họ, bạn sẽ không bao giờ nghe được lời nói thật lòng đâu
Nguồn: kenh14.vn