SocBong699
New member
Là cha mẹ, điều đầu tiên phải làm là buông bỏ sự thất vọng và bực bội của bản thân, thấu hiểu tâm trạng hoang mang của con, đồng thời giúp con thoát ra khỏi "vùng trũng" càng nhanh càng tốt nha!
Kỳ thi vào 10 năm nào cũng căng thẳng không kém gì thi đại học luôn á Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024 có gần 105.000 em đăng ký thi vào lớp 10 các trường THPT công lập. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển chỉ khoảng 72.000 em thôi.
Trừ đi số học sinh thi vào các trường chuyên trực thuộc đại học, số còn lại (tức gần 30.000 em) sẽ không có cơ hội vào trường công. Còn tại TP.HCM thì chỉ khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục vào lớp 10 công lập, 30% còn lại phải tìm con đường khác.
Với nhiều thí sinh, đây đúng là cuộc thi "sống còn" luôn, mục tiêu "vào trường công" trở thành áp lực khủng khiếp Nếu không may thi trượt, phụ huynh thất vọng 1 thì các em còn tuyệt vọng 10. Bởi các em không chỉ "gục ngã" trước một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh mà còn mang cả áp lực từ ba mẹ trên đôi vai nhỏ bé của mình nữa.
Chính vì thế, cha mẹ trước hết phải buông bỏ sự thất vọng và bất mãn, thấu hiểu tâm trạng và nỗi hoang mang của con, đồng thời giúp con thoát ra khỏi bóng đen thi trượt càng sớm càng tốt. Trong khoảnh khắc này, một hành động nhỏ, một lời an ủi nói đúng lúc, với con có thể sẽ là nguồn động viên to lớn đấy
Vậy làm phụ huynh (hay cả giáo viên) bạn sẽ nói với con thế nào để xoa dịu con, thể hiện sự đồng cảm và ghi nhận cảm xúc của con? Để cho con thấy con không phải là người thất bại; để con hiểu rằng đây chỉ là một trong những thử thách trong cuộc sống, rằng cuộc đời còn nhiều ngã rẽ bất ngờ. Và nhất là cho con thấy không vì trượt mà bố mẹ bớt yêu con?
Thạc sĩ giáo dục Hồng Đinh, giáo viên tiểu học lâu năm ở Mỹ đã gợi ý một số câu mà cha mẹ có thể nói với con khi con bị từ chối/không được nhận vào những trường "top choice" hoặc không thi đỗ:
1. Quy mô lớn hơn không có nghĩa là tốt hơn.
2. Hãy tỏa sáng theo cách của con dù ở bất cứ nơi nào mà con chọn (trường nào chấp nhận/trường nào con đậu thì hãy học ở đó, và con nhất định sẽ tỏa sáng).
3. Nếu không vào được ngôi trường yêu thích, thì có nghĩa đó không phải là những trường mà định mệnh muốn dành cho con. (Con ở trường khác mới đúng là ngôi trường của mình)
4. Bị từ chối có thể là một dấu hiệu cho thấy con cần chuyển hướng.
5. Bố/mẹ luôn yêu con bất kể điều gì xảy ra. Con luôn thành công trong mắt bố mẹ.
6. Bố mẹ hiểu con thất vọng, nhưng bố mẹ tin rằng thất bại sẽ khiến con mạnh mẽ hơn.
7. Nơi con học không phản ánh con người mà sau này con sẽ trở thành! Một ngày nào đó, khi con học xong và thành công, con sẽ nhìn lại khoảnh khắc này và nhận ra rằng sự đau khổ này là một phần trong quá trình dẫn con đến nơi con định đến.
Bố mẹ không nghi ngờ rằng con sẽ có một cuộc sống tuyệt vời tại bất cứ ngôi trường nơi con học tập/phát triển.
Ba hay bốn năm chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc đời. Mọi thách thức hay sự thất vọng có thể là một cơ hội để trưởng thành và điều đó quý giá không kém việc được học tập tại một trường danh giá đâu nha!
8. Hãy yêu cái mình có rồi con sẽ có cái mình yêu. Hãy yêu lại ngôi trường đã yêu/chọn con.
Khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra
Chỉ cần các em có ý chí và luôn nỗ lực, với một môi trường học tập rèn luyện phù hợp, các em hoàn toàn có thể vào được trường đại học mà mình mong ước. Nếu gia đình có định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho học sinh thì việc học nghề ở giai đoạn sớm cũng rất tốt, phù hợp với những chủ trương, khuyến khích của Chính phủ trong việc phát triển nguồn nhân lực luôn nè
Nguồn: kenh14.vn