"Nuôi con giàu hay nghèo?" - câu hỏi này đang gây tranh cãi cực gắt những năm gần đây đó các bạn ơi!
Các gia đình bây giờ sinh ít con hơn, nên nhiều bố mẹ cứ dồn hết yêu thương và đồ xịn sò cho con. Thậm chí có phụ huynh sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc chỉ để con mình không thua kém ai, phải ngang hàng với hội bạn bè.
Bố mẹ đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho con là chuyện bình thường. Nhưng mà việc dốc hết túi tiền chỉ để con không thiệt thòi, liệu có phải cách thương con đúng đắn không nhỉ?
**Câu chuyện của Giai Giai - cô gái "giàu có giả tạo"**
Giai Giai là con gái độc nhất của đôi vợ chồng công nhân nhà máy ở một huyện nhỏ Trung Quốc. Khi thi đỗ vào trường đại học chuyên ngành tài chính ở Thượng Hải, bố mẹ cô tự hào vô cùng và không tiếc tiền đầu tư cho con.
Trước khi tiễn con đi học, mẹ Giai Giai rút sạch số tiền tiết kiệm nhiều năm không dám động đến để sắm đồ cho con. Quần áo 4 mùa toàn hàng hiệu, vali kéo giá ngàn đô, laptop và điện thoại toàn đồ xịn xò. Vibe "rich kid" chuẩn không cần chỉnh luôn!
Được ba mẹ cưng chiều, Giai Giai sống như công chúa suốt 4 năm đại học. Phần lớn lương của bố mẹ đều chuyển vào thẻ của cô, bạn bè thân cũng toàn con nhà giàu.
**Rồi thực tế đập vào mặt...**
Sắp tốt nghiệp, Giai Giai đối mặt với thử thách đầu tiên - tìm việc làm.
Trong 4 người cùng phòng, 2 bạn xuất thân nghèo khó nhưng sống tiết kiệm và chăm chỉ từ năm nhất. Sau tốt nghiệp, họ đậu thạc sĩ ở Thượng Hải và Bắc Kinh, tương lai cực sáng lạng.
Bạn thân nhất của Giai Giai - Lãng Lãng là cô gái giàu có thật sự. Ba cô nhờ người xin được việc trong ngân hàng. Lãng Lãng chẳng quan tâm lương bao nhiêu, vì tiền tiêu vặt của cô còn cao hơn, chỉ là không muốn ở nhà chán nản thôi.
Còn Giai Giai thì tìm được việc ở ngân hàng nhỏ nhưng nghỉ ngay tháng đầu. Lý do à? Công việc yêu cầu mời được nhiều khách gửi tiền mỗi tháng, không đạt chỉ tiêu thì chỉ nhận lương cơ bản vài trăm NDT - không đủ sống ở Thượng Hải luôn!
Thực ra tiền lương ở thành phố lớn khá ổn, nhiều job phục vụ, gia sư... nhưng Giai Giai không muốn làm những công việc "bị coi thường". Cô vẫn cứ dựa vào ba mẹ.
Vài năm sau, khi ba mẹ không còn chu cấp được nữa, Giai Giai phải về quê. Cô cảm thấy xấu hổ, không dám ra ngoài, cứ ở nhà và trở thành "đứa trẻ khổng lồ". Đứa con gái đáng tự hào ngày nào giờ có kết cục không ai ngờ.
**Con nhà giàu có phải đều sống sung sướng không?**
Chắc chắn là KHÔNG nha! "Con nhà giàu toàn ăn ngủ trên đống đồ hiệu, mưa không đến mặt nắng không đến đầu" - đó chỉ là tưởng tượng thôi các bạn ơi. Nhiều gia đình giàu có coi trọng việc rèn luyện năng lực con cái hơn, và sẵn sàng để con phải chịu thiệt thòi đấy.
Ba mẹ gia đình bình thường dựa vào đồng lương ít ỏi "làm giàu giả tạo" nuôi con, điều này chỉ đẩy trẻ vào cảnh khốn cùng thôi. Khi lớn lên trong sự "giàu có giả tạo" đó, các bạn nhỏ sẽ có 2 khuyết điểm tính cách nghiêm trọng, khiến khó thành công:
**1. Kiêu ngạo nhưng khả năng nhận thức còn hạn chế**
Bây giờ nhiều bạn trẻ không sinh ra là công chúa nhưng mắc "bệnh công chúa", một phần do cách nuôi dạy của ba mẹ. Kiêu căng nhưng thực chất tầm thường, không chịu học hành làm việc đàng hoàng, suốt ngày nghĩ làm giàu qua đêm, mơ hưởng thụ cuộc sống xa hoa - như vậy làm sao có tương lai tốt đẹp được?
**2. Khả năng chống chọi với thất bại yếu kém**
Người nào dễ thành công nhất? Là những người có kỹ năng đặc biệt đấy! Có người coi thường "phú nhị đại" (thế hệ con nhà giàu thứ hai) vì có tài nguyên sẵn, dễ thành công. Nhưng có ba giỏi chính là ưu điểm lớn nhất của họ, nếu có tài nguyên mà không dùng thì mới là dại dột.
Cũng không thiếu những tấm gương xuất thân nghèo khó, tự lập làm giàu dù hoàn cảnh khó khăn. Thành công của họ một là không ngừng học hỏi, nắm bắt cơ hội, hai là tinh thần bất khuất.
Còn đáng thương và đáng giận nhất là những bạn trẻ ở giữa được "làm giàu giả tạo": không có tài sản của người giàu, cũng không có sự thiếu thốn mà con nhà nghèo trải qua. Nhiều người vì thế suy sụp, bỏ bê học hành, dừng sự nghiệp.
**Vậy ba mẹ nên làm gì?**
Ba mẹ yêu thương con, có thể đáp ứng càng nhiều càng tốt nhu cầu sinh hoạt cơ bản và học tập. Nhưng nếu không thể làm hài lòng con, đừng từ bỏ mọi thứ để phục vụ chúng nha! Đồng thời cũng đừng làm tổn thương con, chỉ cần thẳng thắn nói: "Nếu con muốn sống có lý tưởng, hãy tự mình làm việc chăm chỉ".
Điều ba mẹ phải làm là ngưng so sánh, thay vào đó hướng dẫn con thiết lập quan điểm đúng đắn và những quan niệm đạo đức tốt đẹp, khuyến khích con trau dồi và phát triển thế mạnh của mình!
Nguồn: kenh14.vn